Con gái bật khóc khi phát hiện trong cốp xe chỉ có bố mà không có quà
Trong những câu chuyện cảm động, đặc biệt là người NƯỚC NGOÀI, hay có mô típ như thế này: Người con đi xuất khẩu lao động ở Nhật, Hàn bất ngờ về nhà nhưng hóa trang để bố mẹ không nhận ra. Bố mẹ dù có con đi làm xa nhưng ở nhà không hề lười biếng, thường là bán đồ ăn, bán tạp hóa hoặc cho thuê phòng. Con từ xa về giả vờ làm khách, sau khi trêu bố mẹ vài câu thì “hiện nguyên hình”. Mẹ cha con cái ôm nhau vỡ òa nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.
Hay mô típ khác, bố mẹ muốn tạo bất ngờ cho con sau thời gian công tác xa nhà. Họ sẽ lẳng lặng về nhà trước hoặc trốn đâu đó trong xe, khi con mở cửa mở xe ra thì vỡ òa hạnh phúc, thấm đượm tình phụ tử, mẫu tử. Rồi sau đó những đoạn clip ấm áp đó sẽ được tung lên mạng, người người bật khóc vì cảm động, trở thành trend thời thượng.
Thực tế đôi khi không như chúng ta tưởng.
Một người bố đi công tác xa nhà cả năm, nghĩ rằng các con gái của mình nhớ mình rất nhiều khi đi xa. Vì vậy thay vì gửi những món quà như hàng tháng, anh ta quyết định bí mật trở về nhà.
“Bố sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành cho các con”, anh nghĩ như vậy. Hình dung vẻ mặt hạnh phúc và bất ngờ của con, anh quyết định xin nghỉ vài ngày quý giá để về nhà, báo cho một mình vợ biết để vợ ra đón.
Cứ 2 đến 3 tháng, anh lại gửi những món quà mà hai cô con gái yêu cầu nếu đạt điểm cao, làm một việc tốt. Hai con gái luôn hỏi rằng khi nào bố về, các con nhớ bố rất nhiều. Mỗi khi mẹ ra bưu điện lấy quà thì sẽ để vào cốp xe, về đến nhà mở ra trao tận tay cho các con.
Lần này ông bố quyết định lên kế hoạch trở về thật hoành tráng. Đầu tiên là anh sẽ đặt chuyến bay về nhà khi các con đã đi học. Sau đó đến chiều thì vợ đến trường đi đón con như thường lệ. Khi gần về đến nhà, mẹ sẽ bấm điện thoại nhá máy để thông báo. Bố sẽ xem định vị rồi làm mọi thứ như kế hoạch, đó là nhảy vào cốp xe, nghĩ đến khuôn mặt vui mừng của hai con khi nhận ra bố chính là món quà được gửi đến chúng.
Người ta nói bố và con gái là tri kỷ kiếp trước, con gái là chiếc áo bông ấm áp của bố. Nhưng chẳng ngờ khi thấy bố, hai bé gái bật khóc trong sự ngỡ ngàng của người cha.
Hai cô con gái hồ hởi chờ món quà đặc biệt từ bố (Ảnh SMCP)
Trong một đoạn video được đăng tải kèm theo câu chuyện, hai cô bé đang nhắm mắt chờ đợi người mẹ mở cốp bên cạnh chiếc xe của bố mình.
“Sẵn sàng chưa nào?” người mẹ nói trong video. Hai cô con gái dáng vẻ thích thú, bị mẹ bịt mắt lại tạo bất ngờ. Có lẽ hai cô bé đang nghĩ đến những món đồ chơi như thường lệ.
Khi mẹ mở cốp, người cha đang nằm bên trong bước ra và vẫy tay chào các cô con gái của mình.
“Bất ngờ chưa nè”, anh nói, vẻ mặt hồ hởi chờ đợi các cô con gái của mình vỡ òa và chạy đến ôm bố.
Theo đúng kịch bản của các clip NƯỚC NGOÀI, đầu tiên là hai bé gái sẽ sửng sốt, khựng lại 3 giây. Sau đó nhận ra bố và nhảy cẫng lên, hai chị em sẽ sà vào ôm bố. Mẹ mỉm cười chụp lại giây phút này, dùng tất cả các loại app cho ra tấm hình đẹp nhất. Đến tối sẽ đăng trên trang cá nhân kèm ghi chú “Món quà bất ngờ từ phương xa, cám ơn bố rất nhiều. Anh còn hơn cả một món quà quý giá với mẹ con em”. Người người sẽ vào trầm trồ “Nhất hai bác nhé”, “Cảm động quá chị ạ, em xem mà chảy nước mắt”, “Anh nhà thật tuyệt”…
Bất ngờ chưa nè (Ảnh SMCP)
Nhưng thực tế không như vậy.
Sau khi cốp xe mở ra và thấy bố hân hoan giang tay, hai cô con gái không giấu nổi sự thất vọng khi không thấy quà.
"Bố đang làm gì thế?", cô con gái lớn hỏi.
Sau đó, cô bé bắt đầu khóc trong khi em gái của cô trông có vẻ chán nản. Hai chị em đã vô cùng thất vọng khi phát hiện ra không có món quà nào từ cha mình giấu trong cốp xe hơi. Những đứa trẻ đang mong nhận được quà khi cha chúng.
"Chuyện gì vậy?", người cha hỏi.
“Con không muốn bố”, cô con gái rơm rớm nước mắt trả lời.
Ủa không vui hả (Ảnh SMCP)
Người cha ngạc nhiên trước phản ứng của con gái mình, nói với chúng rằng bất ngờ dành cho chúng chính là bố đây.
“Bố là món quà bất ngờ đây nè các con”, anh nói.
“Không hề, không có quà sao, con muốn có quà”, cô con gái nói.
Người mẹ nói rằng chồng cô đã nghĩ rằng gửi chính mình như một món quà cho hai con gái sẽ là món quà tuyệt vời nhất, vì các con luôn bảo rằng rất nhớ bố. Thực tế thì có vẻ như hai đứa trẻ không bất ngờ mà người bất ngờ chính là ông bố.
Hai cô con gái chỉ muốn quà, tình cảm cha con có bền lâu (Ảnh SMCP)
Câu chuyện của gia đình đã khiến hàng triệu người thích thú trên mạng xã hội. Một người nói: “Haha, ông bố quá tự tin về vị trí của mình trong lòng con gái”. Một người khác châm biếm: “Anh ấy sai rồi. Anh ấy là một món quà cho vợ anh ấy, không phải con gái của anh ấy.”
Rõ ràng là cánh phụ nữ đã khó hiểu từ nhỏ rồi, đúng không các mẹ?

