Khi cả nhóm đang đùa giỡn thì bé trai Trần Tuấn H. (4 tuổi) bất ngờ bị trượt chân, lọt xuống mương gần đó và bị nước cuốn trôi.

Mùa mưa đã đến, ngoài việc cẩn thận khi di chuyển ra ngoài bởi dông gió, cha mẹ cũng cần chú ý không nên cho trẻ chơi ngoài đường, tắm mưa. Tối 27/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn gần như trắng đêm tìm kiếm bé 4 tuổi tắm mưa lọt xuống mương mất tích.

Xót xa nỗi đau mẹ mới sinh con 2 ngày thì con đầu mất: "Con còn đẹp đẽ thế kia sao có thể đi được"

hình ảnh

Em đọc trên báo thì chiều ngày 27/05 có mưa lớn, một nhóm trẻ em ở phường Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương rủ nhau ra ngoài tắm mưa, trong đó có bé Trần Tuấn H. 4 tuổi.

Trời càng lúc càng mưa to, nhóm trẻ thả dép xuống dòng nước rồi chạy theo để nhặt. Tuy nhiên, trong lúc chạy lên bờ, bé H. bị trượt chân ngã xuống mương và bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, những em còn lại đã nhanh chóng chạy về thông báo cho người thân. Tuy nhiên, lúc này trời mưa to nên khi người thân chạy ra thì bé trai 4 tuổi đã bị nước cuốn mất tích.

hình ảnh

Đội cứu hộ cứu nạn thị xã Tân Uyên đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Họ đã tìm kiếm dọc theo mương nước nhưng tới khuya cùng ngày vẫn chưa có kết quả. Dù đã nhiều giờ tích cực tìm kiếm nhưng do trời tối, địa hình hiểm trở nên mọi người vẫn chưa thấy em bé.

Được biết bé trai 4 tuổi tắm mưa lọt xuống mương là con của một người dân sống gần nơi xảy ra tai nạn. Nhiều người đau lòng trước sự việc đáng tiếc này, đồng thời nhắc nhở nhay chú ý hơn việc trông coi con trẻ, không để những sự việc xấu như trường hợp này xảy ra thêm:

hình ảnh

Đoạn cống nới cháu H. gặp nạn

Nhà gần đường thoát nước ống cống mà để con 4 tuổi tắm mưa không nhìn ngó thật là đáng trách nhưng dù gì sự việc đã xảy ra. Giờ chỉ mong có phép màu nào đó che chở cho bé, mong bé bình an và đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ hãy quan tâm con nhiều hơn. Đừng lơ là, nguy hiểm cũng không biết lúc nào lường trước được

Con mình 10 tuổi rồi mà trời mưa mình chỉ cho tắm trước nhà và lấy thau ra cho bé ngồi vào chơi. Ở mình không có mương nhưng cũng sợ cây ngã, tôn bay, chập điện, đạp miểng chai… nên con thích xin hoài mà mình không dám cho ra ngoài tắm mưa. Trẻ con mà, không ý thức được nguy hiểm xung quanh. Cầu mong có một phép màu đến với cháu bé.

hình ảnh

Đoạn mương nơi cống dẫn ra

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ trẻ em bị cuốn xuống cống thoát nước ở Bình Dương. Tháng 9/2014, bé La Ngọc T. bị nước mưa cuốn xuống cống ở ấp Hoà Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Hơn 3 ngày sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể. Tháng 10/2016, cháu Hoàng Xuân H. cùng một số bạn ra ngoài chơi ở đường số 4, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An thì không may bị nước cuốn xuống cống mất tích. Hai ngày sau, thi thể bé H. được tìm thấy trên bãi cỏ giáp suối Nhum gần Khu đô thị Đại học quốc gia TP.HCM. Những sự việc đau lòng xảy ra khiến người ở lại bàng hoàng xót xa vì các cháu còn quá nhỏ mà đã phải xa rời cuộc sống, nhưng dường như vẫn chưa đủ mạnh để trở thành lời cảnh tỉnh cho cha mẹ.

hình ảnh

Mùa mưa đã đến, bố mẹ cần thận trọng nếu có ý định cho con nghịch tắm mưa bởi nếu khu vực không có cống thoát nước thì vẫn tiềm tàng nhiều nguy cơ như sấm sét, điện giật..

Đến 1 giờ 30 ngày 28.5, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương và người dân khu phố Phước Hải (P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương) vẫn lội suối băng qua cánh đồng rộng hơn 100 ha để tìm kiếm bé trai 4 tuổi tắm mưa lọt mương mất tích. Cầu mong sẽ có 1 phép màu đến với gia đình cháu bé.

Bài và ảnh tổng hợp từ CAND, TN, TT…