Khoảng 5 giờ chiều, khi mọi người tìm ra hướng bờ biển gần nhà thì phát hiện đôi dép của bé D. và vết chân trên cát nghi của bé D. theo hướng xuống biển.

Trẻ con ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi thường thích thú khám phá những gì xung quanh chúng. Khác với trẻ lớn hơn, những em bé này không biết đâu là giới hạn. Chính vì vậy mà cha mẹ, người chăm sóc luôn phải để mắt đến con. Cho dù có bận bịu việc gì thì phải luôn đặt con trong tầm mắt.

Nhiều nhà ở vùng nông thôn hay để con tự chơi một mình, hoặc chạy sang nhà hàng xóm chơi. Cũng khó trách bởi vì con thì chưa đến tuổi đến trường, cha mẹ bận bịu mưu sinh. Nhưng theo em thấy thì bây giờ sinh ra một đứa con, nuôi dạy nó nên người không dễ chút nào. Thế nên biết là khó nhưng cha mẹ, người chăm sóc trẻ cũng nên theo sát con. Sáng nay đọc tin bé gái 3 tuổi ở Bình Định mà thương quá các mẹ ạ, cầu mong là con chỉ mải chơi ở đâu đó thôi.

hình ảnh

Rất đông người dân ra biển chờ tin tức tìm kiếm bé gái (Ảnh VOV)

Em đọc trên VTC thì chính quyền xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang huy động lực lượng tìm kiếm một bé gái 3 tuổi ở địa phương. Cháu bé Ngô Thị Kỳ D. được cho là đột nhiên biến mất vào chiều ngày 5/2. Người nhà cho biết, chiều hôm đó, cháu D. được bà nội để chơi ở ngoài sân một mình, bà vào nhà có việc. Ít phút sau, bà nội quay trở ra thì không thấy cháu ở đâu. Người nhà và hàng xóm tìm kiếm nhưng không thấy.

Khoảng 5 giờ chiều, khi mọi người tìm ra hướng bờ biển gần nhà thì phát hiện đôi dép của bé D. và vết chân trên cát, nghi của bé D. theo hướng xuống biển nên đã trình báo cơ quan chức năng. Khu vực bờ biển chỉ cách nhà của gia đình cháu khoảng 80m. Chính quyền xã đã huy động lực lượng, thuê thợ lặn, ghe thuyền cùng gia đình, người dân tìm kiếm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Địa phương đã huy động lực lượng chức năng trích xuất dữ liệu các camera an ninh ở xã, qua đó đã loại trừ việc cháu bé bị người lạ dắt đi. Hiện lực lượng chức năng xã Hoài Hải đang tiếp tục huy động tàu thuyền để tìm kiếm bé gái 3 tuổi. Thân nhân cháu bé thì vẫn ngồi đợi con về từ lúc không thấy cháu đến nay.

hình ảnh

Đôi dép vàng của cháu bé gần bờ biển (Ảnh CAND)

Nhiều người khi biết tin cũng mong bé Kỳ D. sẽ sớm được tìm thấy:

“Mong rằng bé may mắn như mình, cũng tuổi này đi xuống biển chơi, may mắn có người lạ ẵm về nuôi.”

“Mới có 3 tuổi sao mà đi xa vậy con nhỉ, mong con an lành.”

“Cầu mong cho con được về với ba mẹ an toàn. Đôi dép y chang con nhà mình.”

“Thương cầu mong bé bình an, ai từng làm cha mẹ rồi sẽ lo lắng như thế nào.”

“Mong sớm tìm được con.”

Sáng nay em cũng đọc trên báo một tin về bé gái 5 tuổi nhét đồ chơi lắp ráp vào trong người mình, mà cha mẹ không hề phát hiện ra. Đến khi thấy con kêu đau mới đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng vất vả một phen vì trẻ chưa thể diễn tả được hết ý mình, muốn tìm dị vật trong cơ thể phải hết sức cẩn thận để không có những can thiệp y khoa không đáng có. Điều này cho thấy khi trẻ con quá nhỏ, cha mẹ phải luôn để mắt đến con, quan sát những hành vi bất thường của con.

hình ảnh

Người thân chờ tin con (Ảnh VTC)

Trách nhiệm quan trọng nhất của người chăm sóc trẻ là giữ cho con được an toàn và không bị tổn hại. Học cách ngăn ngừa tai nạn, tin tưởng vào bản năng và không chấp nhận rủi ro không cần thiết với cuộc sống của trẻ.

Theo KidHealth, lời khuyên với các bậc cha mẹ có con từ 3 tuổi trở xuống là hãy quan sát con khi chúng còn nhỏ, chú ý đến chúng và giữ chúng an toàn. Nói chung, không nên để trẻ dưới 10 tuổi một mình ở một khu vực nào đó, kể cả là ở nhà, huống gì là một em bé non nớt mới 3 tuổi.

Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, nhưng ở độ tuổi đó, hầu hết trẻ em không có sự trưởng thành và kỹ năng để ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Trẻ có xu hướng khám phá mọi thứ và không biết đâu là điểm dừng. Không ai khác, chính người lớn sẽ là người phải chịu trách nhiệm về an toàn của con.

Theo thống kê của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 25.000 trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện vì nuốt phải thứ gì đó có hại. Mỗi ngày, ít nhất một trẻ dưới 5 tuổi bị bỏng do nước tắm nặng đến mức phải nhập viện. Đó chỉ là những tai nạn thông thường, không tính đến việc nhà gần biển, gần nơi xây dựng, công trường…

Trở lại bé 3 tuổi Bình Định, thời gian 24 giờ vàng đã trôi qua, chiếc dép vàng trên bãi biển, bao nhiêu dấu hiệu dự liệu một kết quả khó rõ ràng. Nhưng cũng cầu mong có một điều gì đó che chở cho con, hoặc như một cư dân mạng bình luận, con đi chơi ở đâu đó rồi bị lạc. Hoặc có người tốt bụng tìm thấy con nên giữ lại chăm sóc, vì thế nên con chưa thể về nhà được. Dẫu sao cũng mong điều an lành sẽ đến với bé và gia đình.