Nhiều mối nguy hiểm trẻ em gặp phải là do cha mẹ hời hợt gây ra.

Vì trẻ còn quá nhỏ, chỉ có tính tò mò là nổi trội, chưa có nhận thức về bất cứ thứ gì, chưa phán đoán được mức độ nguy hiểm của sự vật nên nhiều tình huống, trẻ tự đặt mình vào nguy hiểm mà không hay biết hậu quả sau đó. Người lớn thì khác. Chúng ta có kiến ​​thức về sự an toàn và khả năng phát hiện, phòng tránh trước các rủi ro.

Nhưng trên đời này sẽ không bao giờ thiếu những bậc cha mẹ không có khả năng đảm bảo an toàn cho con mình. Thậm chí chính việc làm của họ sẽ gây nguy hiểm cho con họ, bất chấp họ bày tỏ mình yêu thương con nhiều như thế nào. Đặc biệt là các ông bố bà mẹ thích “sống ảo”.

Họ quay video nơi chờ tàu, thậm chí còn kéo con qua khỏi vạch an toàn màu vàng chỉ để có một khung hình đẹp. Một đoạn clip gần đây khiến nhiều người nóng mặt có nội dung như vậy.

hình ảnh

Ảnh 163

Vụ việc xảy ra trên sân ga vào ngày 31/1 vừa qua. Lúc đó có nhiều người đang đứng trên sân ga chờ tàu, họ đã lấy điện thoại di động ra quay phim, chụp ảnh đoàn tàu đang đến gần. Bất cứ ai đã đi tàu đều biết rằng có một vạch màu vàng trên sân ga của nhà ga. Vạch vàng này cách đường ray một hoặc hai mét. Để đảm bảo an toàn, hành khách cần đứng sau vạch vàng chờ tàu ngừng hẳn.

Tuy nhiên, giữa đám đông đang chờ đợi, có một cô bé 3 tuổi đứng ngoài vạch vàng một mình. Vì những người còn lại đứng ngay ngắn sau vạch vàng nên rất dễ thấy cô bé nhỏ đứng chệch ra ngoài.

Ai cũng biết trẻ em rất nhẹ cân, tốc độ gió của tàu rất lớn, nếu chẳng may bé gái bị cuốn dưới đường ray thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thêm vào đó, bé gái còn nhỏ như vậy, nhất định phải có người lớn đi theo, nhưng không biết cha mẹ đang làm gì. Lúc này, nhân viên nhà ga nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lớn: “Cẩn thận trẻ nhỏ, cẩn thận trẻ nhỏ!” Họ hô hoán nhiều lần nhưng mẹ của cô bé đứng bên cạnh vẫn phớt lờ. Đúng lúc này, một đoàn tàu đang chầm chậm tiến vào sân ga.

hình ảnh

Ảnh 163

Vốn dĩ cô bé đang đứng sau vạch vàng, nhưng khi thấy đoàn tàu tiến vào, đứa trẻ tiến lên 2 bước để nhìn rõ hơn. Vậy mà mẹ của đứa trẻ không kéo con lại vì cô đang bận xem điện thoại di động, thậm chí còn buông tay ra để chỉnh sửa, tăng ánh sáng cho mấy bức ảnh vừa chụp được. Trong lúc đó, cô bé 3 tuổi đã đứng ngoài vạch vàng.

Khi người mẹ hạ điện thoại xuống, ai cũng nghĩ cô sẽ chộp lấy con và lùi về phía sau vạch vàng. Nhưng một cảnh tượng choáng váng đã xảy ra. Mẹ của đứa trẻ không những không lùi lại mà còn kéo đứa trẻ về phía trước. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có lẽ cô đã chọn một bộ lọc ghi hình trước đó và đã tìm thấy bộ lọc phù hợp nhất nên bây giờ cô có thể quay video tuyệt vời nhất ở góc độ đẹp nhất và sẵn sàng chờ đợi nhận được lời khen ngợi của mọi người.

hình ảnh

Ảnh 163

Chỉ là lúc này mẹ đã kéo nửa người con gái lên trên đường ray. Nếu cứ giữ nguyên tư thế này thì nhất định đoàn tàu sẽ không thể tránh được. Dưới tiếng hô của nhân viên an ninh, những người khác đều lùi lại hai bước đứng ngoài vạch vàng, nhưng người mẹ "đáng quý" này lại làm như không nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm trong video quay phim, thậm chí còn chồm người về phía trước. May mắn là tàu vào ga với tốc độ chậm, nhân viên an ninh lập tức chạy tới đẩy hai mẹ con ra sau vạch vàng, tránh được điều đáng tiếc.

Sau đó dường như người mẹ vẫn chưa bừng tỉnh. Chỉ đến khi những người xung quanh chỉ trỏ chê trách, cô mới chịu cất điện thoại và nắm tay con. Người xung quanh bảo:

"Lần đầu làm mẹ ư?"

"Lần đầu đi tàu chăng?"

"Lần đầu thấy tàu hỏa phải không?"

hình ảnh

Ảnh 163

Có người có thể cho rằng mẹ biết khoảng cách nào là an toàn cho con, đã sớm tính toán trong lòng, khi tàu đến sẽ kịp thời tránh được. Nhưng nếu không thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ mải mê chỉnh video mà quên mất vị trí của mình cũng như sự nguy hiểm của con tàu? Không chỉ vậy, đoàn tàu có lực hút khi đi ngang qua, nó sẽ hút những người ở quá gần và hất họ lên không trung. Có đáng để đánh đổi cuộc sống cho một lời khen từ những người đôi khi ta chẳng quen biết gì trên mạng xã hội như vậy không?

Còn nữa, mẹ buông tay con ra, nhỡ con chạy lung tung ngã vào đường ray thì sao? Hậu quả có thể nghiêm trọng. Người mẹ không chỉ nhận thức kém về giới hạn an toàn mà còn thách thức các quy tắc xã hội. Một người như vậy đang coi nhẹ cuộc sống của chính mình ra trò cười, tệ hơn nữa là xem nhẹ sinh mạng của con mình.

Chứng kiến ​​điều này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự xót xa đối với đứa trẻ 3 tuổi kia:

“Nhìn cách cô ấy giơ điện thoại di động, dường như cô ấy đang cố tình tránh sang một bên để chụp ảnh và livestream thì phải.”

"Đôi khi tôi không hiểu những người này. Tại sao họ phải ở gần đường ray như vậy? Tàu dừng ở đó và không thể chạy đi cho đến khi hành khách lên hết.”

hình ảnh

Ảnh 163

“Nếu xảy ra tai nạn, những người này sẽ la lên rằng việc bảo vệ an toàn đường sắt không được đảm bảo và họ sẽ đệ đơn kiện cho mà xem.”

“Tôi nghe nói rằng tàu hỏa có thể "hút người"! Trên thực tế, khi tàu chuyển động, không khí phía trước toa sẽ bị đẩy sang hai bên. Hai bên thân tàu được đắp lại như một kiểu "hút" lực. Nếu ở quá gần một toa tàu đang chuyển động sẽ bị hút vào bên dưới nó. Chẳng biết mẹ này nghĩ gì luôn á.”

"Quay video còn quan trọng hơn tính mạng của đứa trẻ sao?”

Hãy nhớ rằng, cha mẹ không được buông tay con mình ở khu vực nguy hiểm. Trẻ chưa hiểu nguy hiểm là gì và cha mẹ chính là người bảo vệ trẻ. Cha mẹ cần nhắc nhở, bảo vệ, giáo dục trẻ về an toàn mọi lúc, kể cả việc nhắc nhở bản thân. Trên thực tế, phẩm chất của một người không chỉ được học từ trường lớp, mà được rèn giũa từ thời thơ ấu. Và sự giáo dục tốt trong gia đình mới là nơi phẩm chất tốt lành của một con người thực sự được phát triển. Nhìn thấy những bậc cha mẹ như vậy, nhiều người không khỏi nghĩ đến câu nói của nhà văn Lỗ Tấn: “Hãy cứu lấy những đứa trẻ!”