Người cha mù chữ viết đã viết nên một câu chuyện tuyệt đẹp về tình phụ tử, khi lần thứ 2 tặng cho con sự sống.

Đôi vợ chồng nghèo ở Bình Thuận đã tranh nhau hiến thận cứu con trai khi biết con cần một quả thận để sống. Người cha đã “chiến thắng” khi kết quả phân tích cho thấy anh có sức khỏe tốt hơn vợ. Cha mẹ không phải là người hoàn hảo nhất nhưng sẽ cho con những gì tốt nhất của họ. Đó là câu chuyện được chia sẻ mới đây từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM.

hình ảnh

Bố mẹ bé Minh đã bán đất để quyết cứu con

Cậu bé được chính cha ruột của mình lần thứ hai ban tặng sự sống là Thổ Văn Minh (9 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Thuận). Bé Minh là con thứ hai của anh Thổ Minh Thân (37 tuổi) và chị Văn Thị Hồng Lên (31 tuổi). Đầu năm 2020, bé bắt đầu có biểu hiện xanh xao, ăn uống kém, hay mệt, khó ngủ, sụt cân… Đôi vợ chồng nghèo sững sờ khi bác sĩ chẩn đoán bé bị suy thận rất nặng. Gia đình phải đưa con vào TPHCM điều trị và chạy thận. Giải pháp được bác sĩ đưa ra là phải ghép thận để giúp bé trở lại với cuộc sống gần như bình thường.

"Thằng bé sẽ sống được bao lâu nữa, sẽ phải chịu đau đớn như thế nào là những nỗi đau luôn giằng xé khiến vợ chồng tôi ăn ngủ không yên. Chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá phải cứu con mình, còn chuyện sau này mình có khổ hay nghèo thì cũng tính sau" - người mẹ chia sẻ. 

Đôi vợ chồng nghèo đã tranh nhau hiến thận cứu con trai 9 tuổi. Anh Thân cho rằng vợ là phụ nữ, sức khỏe yếu hơn mình, nếu hiến thận thì cũng sẽ yếu ớt hơn sau này. Chị Lên thì khăng khăng đòi hiến cho con vì dù sao anh cũng là trụ cột của cả nhà. Hai vợ chồng không ai chịu ai, đành phải nhờ bác sĩ. Kết quả phân tích cho thấy cơ thể anh khỏe mạnh, thận hiến tặng tương thích với con nên anh là người phù hợp hơn.

hình ảnh

Hai cha con bé Minh trước ca mổ (bên trái) và bé Minh hồi phục sau ca mổ (bên phải)

Ngày 23/3 vừa qua, cha con anh Thân bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng, kinh phí được các nhà hảo tâm hỗ trợ. Trước đó vợ chồng anh cũng đã bán đi mảnh đất ở quê. Ca ghép này có sự chênh lệch lớn giữa trọng lượng người cho và người nhận, dẫn đến thận của người cho ghép vào cơ thể người nhận rất khó khăn. Sau phẫu thuật, sức khỏe của hai cha con đều khả quan. Bé Minh ăn uống ngon miệng, sức khỏe bình phục nhanh.

Tình yêu vô bờ của người cha đã lần thứ hai mang đến sự sống cho cậu con trai và niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc của cả gia đình. Anh Thân nghẹn ngào: "Từ nhỏ gia đình khó khăn nên tôi không được đi học, không biết mặt chữ, đến cái tên của mình cũng chẳng viết được. Khi sinh ra hai đứa con, tôi luôn động viên các con đến trường học thật giỏi để thoát khỏi cảnh mù chữ như mình và có thể kiếm sống bằng con đường đi học, có nghề nghiệp ổn định về sau".

hình ảnh

Hiện quả thận được cha hiến tặng cứu con trai hoạt động ổn định trong cơ thể bé Minh. Sau 6 tháng ghép thận, bé có thể đi học lại bình thường nhưng phải theo dõi vấn đề thải ghép. Anh Thân cũng đã xuất viện về nhà:

“Tôi đã xuất viện về quê được hơn một tuần, sức khỏe rất tốt. Tôi đang mong từng ngày để được gặp lại con mình, được thấy con tung tăng chạy nhảy và cắp sách đến trường. Lần này bé trở về, tôi cũng sẽ cố gắng học chữ để biết đọc, biết viết".