Về cuối năm nhưng công việc chẳng có gì nên em lên forum tản mạn với các mẹ về kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm, đồ dùng cho con và gia đình. Hi vọng sẽ giúp ích phần nào cho các mẹ quan tâm. Em hông bít đăng ở đâu nên tạm thời đăng ở topic này. Nhờ Mod remove đến topic thích hợp giúp em ạ. Thank Mod trước.
Chẳng là tình hình thực phẩm và đồ dùng ở VN mình chẳng có ai kiểm soát, chị em phụ nữ chúng mình phải tự thân vận động tìm những sản phẩm tạm cho là an toàn nhất để dùng cho baby và gia đình. Vậy nên việc chị em mình "hướng ngoại" cũng là điều dễ hiểu. Bài này em chia sẻ về sản phẩm cho bé trước ạ.
1. Trước hết em chia sẻ về rau củ cho bé. Bình thường em mua rau củ cho gia đình ăn ở siêu thị Coop, chỉ chọn rau đạt tiêu chuẩn VietGap, nhưng thú thực em chỉ yên tâm hơn mua ở chợ thôi, chứ cái tiêu chuẩn này không được kiểm soát chặt chẽ. Em chỉ tin USDA của Mỹ hay EUROPA của Châu Âu, JAS của Nhật. Cuối cùng, em quyết định tự trồng rau trong hộp xốp cho con ăn --> yên tâm nhất đấy nhưng mà không được phong phú lắm :D.
May mắn là mới đây em kiếm được nguồn rau organic từ trang trại trồng lúa, rau organic Hoasua theo chuẩn USDA của Mỹ. Em đang dùng roài, sản phẩm khá là chuẩn.=D>
2. Về gạo thì em dùng gạo organic của Hoasua (khoảng gần 40k/1kg-nhưng gạo chưa phong phú), thỉnh thoảng ăn thêm gạo hữu cơ chuẩn Vietgap (cái này người lớn ăn nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm - đang chờ loại gạo mới của Hoasua). Em tuyệt đối không dùng gạo nào khác ở ngoài (thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, biến đổi gen,... bao nhiêu vấn đề).
3. Về thịt cá tôm cua - cái này em lại phải cố gắng tin Coop thôi, chưa có cách nào khác. Tuy nhiên, thịt heo thì em mua thịt heo nuôi cám gạo của chị Vân ở quận 1, chị ấy lấy của bà con dân tộc ở quê chị ấy - cái này phụ thuộc vào lòng tin thôi, huhu. Em ăn thấy oke, khác hẳn thịt heo bán trong siêu thị. Thịt bò thì em vẫn mua trong siêu thị, nhưng em không mua thịt bò Úc đâu, bò biến đổi gen em không ưa :-