Chào cả nhà!


Bé Bin nhà em năm nay cũng trên 20 tháng rồi, đi lại vận động cũng khá nhanh nhẹn, bé cũng bắt đầu tập nói được một vài chữ cơ bản. Riêng mỗi chuyện dinh dưỡng cho bé là gia đình em ai cũng phải đau đầu. Bé không ăn và luôn tìm cách nhè thức ăn ra khỏe miệng. Giời ăn đối với hai mẹ con em mà nói thật là kinh hoàng khi bé cứ phun thức ăn phè phè về phía người đối diện, em thiệt rất lo lắng vì hiện tại bé rất nhỏ con, không phải nói là ốm. Cả nhà cũng đã đưa bé đi khám về sức khỏe dinh dưỡng, tìm đủ cách thức để tạo không khí trong giờ ăn, thay đổi món ai nhằm dụ bé ăn. Nhiều lúc trong giờ ăn, hai mẹ con vật lộn qua lại, cho bé ngồi kẹp trên ghế, cố gắng đút cho ăn vì bé cứ ngậm không chịu mở miệng. Mẹ thì xót con không ăn được gì, mà ép bao nhiêu nó lại phun ra hết bấy nhiêu.


Lo lắm các mẹ ơi, có mẹ nào có con trong tình trạng giống như em không? Đến sữa mà dụ cũng mệt nghỉ bé mới chịu uống, chắc là do dạng nước nên uống vào cũng nhanh hơn là nuốt cơm nuốt cháo. Thấy con người ta bằng tháng bằng tuổi với con mình, mà tròn trịa, ăn uống có khổ sở như con em đâu, thương con quá, mà nghĩ không biết nó ăn cái gì để sống chứ 1 bữa ăn, con không ăn được bao nhiêu cả, mẹ có thử lơ không cho ăn thì Bin cũng không đói mà đòi ăn gì hết. Mấy mẹ có cách nào, hay phương thức nào để cải thiện tình hình của mẹ con em với. ...