Cuộc sống thời internet mệt mỏi quá các mẹ ạ. Em đã phải nháo nhào chạy theo các trào lưu, các mẹo, các hướng dẫn… một cách điên cuồng đến nỗi đánh mất cuộc sống của mình, mà làm cơn bento là một trong số những trào lưu đó.



Nguyên nhân ban đầu hoàn toàn tốt, em thề, em chỉ muốn chăm sóc con, chăm sóc gia đình tốt hơn. Nhưng bây giờ thì thật sự là đã đến giới hạn, em ngừng làm cơm bento cho con ngay đây.



Thời gian không có



Vốn không phải một người khéo tay, em mất khá nhiều thời gian để làm những hộp cơm xinh xắn cho con. Chính vì thế mà lúc nào em cũng như một người sống vội, nháo nhào làm cái này, nháo nhào làm cái kia. Ngày nào cũng trôi qua trong bận rộn, mệt mỏi.



Lơ là con



Mục đích làm cơm bento cho con chẳng phải là thể hiện tình yêu thương, quan tâm các kiểu sao? Nhưng mà cứ mải mê làm làm, em còn chẳng có thời gian để tỉ tê, trò chuyện cùng con nữa. Nếu con không cảm nhận được sự quan tâm của mình một cách trực tiếp thì làm sao cảm được một cách gián tiếp, là thông qua hộp cơm?



Mình còn phải đi làm



Cũng thèm thuồng danh hiệu “giỏi việc nước đảm việc nhà” lắm, nhưng mà giờ sợ rồi. Em đã biết vị trí của em ở đâu và sức em được bao nhiêu. Em còn phải đi làm nữa, em phải tự lượng sức để bảo vệ tấm thân còm cõi. Cố không được thì thôi, con mình vẫn yêu mình chứ nhỉ?





Chưa chắc hộp cơm còn đẹp đẽ khi con ăn



Các bạn biết bọn nhóc là chúa nghịch ngợm mà, chắc gì hộp cơm bento 200% công lực xinh đẹp của mẹ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng khi con giở ra ăn? Nếu con vẫn ăn ngon lành thì đấy là nhờ mẹ nấu ngon, chứ chả phải do nó đẹp đâu nhỉ?



Vẫn còn những việc khác quan trọng hơn



Đúng thế, thay vì chúi mũi vào bếp mỗi ngày, bây giờ em sẽ chú trọng vào không khí vui vẻ trong bữa ăn, và vẫn đầu tư làm những món đẹp mắt – nhưng chỉ vào những ngày thật sự rảnh rỗi thôi. Thời gian còn lại, em dành cho những việc quan trọng hơn như là: nói chuyện với con, hỏi thăm về bạn bè, trường lớp, coi ti vi với con hoặc dắt con đi chơi loanh quanh...



Phải tỉnh táo và thực tế



Điều mấu chốt là thời nay nhiều thông tin, nhiều chia sẻ quá. Nghe xong thấy hợp lý ghê, thật hiệu quả với nhà người ta và ngay lập tức áp dụng cho nhà mình mà không cần biết có đúng hay không.



Chuyện nhà mình mình còn không rõ, thì làm sao biết là người ngoài, người lạ trên internet có thể rõ và giúp mình được.



Nên thôi, bái bai cơm bento. Em trở lại làm em của ngày hôm qua đây. :))