Nhóc nhà mình 10t rồi bà ngoại cứ khuyên thỉnh thoảng cho nó ăn thêm món này món nọ. Thú thật với các mẹ là mình giữ nó rất kỹ chỉ ăn ở nhà không cho ăn ở ngoài đường, thi thoảng cũng dẫn đi ăn hủ tiếu hay ăn phở nhưng mấy món tây khác thì ko có cho đi nên bị bố nó và bà nội ngoại nhăn mình dữ lắm. Lịch ăn uống nhà mình rất kỹ, sáng trước khi đi học thì ở nhà nấu bún gạo và sườn hoặc cơm tấm (mình mua tấm và thức sớm nấu) trưa ăn cơm tại trường và tối đón về thì cơm tối. Thỉnh thoảng bố nó đòi dắt đi ăn gà chiên, hambuger hay pizza nói chung là mấy món Tây thì mình không cho vì nghĩ rằng mấy món ăn liền đó chả bổ béo gì dễ gây béo phì nên ổng cho mình kỹ quá hóa ..tiêu cực :> Bây giờ thấy trẻ béo phì hơi nhiều và cũng sợ vệ sinh thực phẩm. Nhưng mà bà nội lẫn ngoại đều cho rằng thỉnh thoảng nên dẫn nó đi ra ngoài ko nên úm con kỹ quá :D . Không biết kinh nghiệm các mẹ như thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1