KHOA NGAN- Mình đã đến ăn và xin thề ko bao giờ quay lại !!!
Mình ra khỏi quán Khoa Ngan ở 77 Hai Bà Trưng- Hà Nội với Tâm trạng cực kỳ bức xúc !
Ức chế quá, không biết có Mom nào bị như mình không ,nên mình lên đăng đàn để hỏi các Mom.
Có ai đã đi ăn Bún ngan mà hết hơn 800k chưa ạ?
Sống ở Hà Nội 33 năm trời chưa bao giờ bị ăn phải cái gì mà đắt thế.
Vào quán nghĩ ăn bún ngan thì cùng lắm 200 -300 trăm nghìn thì ok. Nhưng ko đâu ạ! Bán ngan như bình thường thôi ạ, nhưng mà giá thì bất bình thường. Bạn nhân viên oder cho mình 1 đĩa quay, 1 đĩa luộc, 1 đĩa dồi, 1bát bún chấm không thịt. vì nhà mik đi 3 người lớn và 1 em bé. mình ok vì bạn ý báo mik làm đĩa đơn thôi.
Trong thâm tâm mình nghĩ giỏi lắm 3 người đi ăn bún ngan thế thì 300 là ok. đến lúc nhận hóa đơn suýt đập đầu xuống đất.
Cái đĩa ngan quay thì dc 1/4 cái lườn ngan = 180k, đĩa luộc 1 cái đùi = 180k, la vi 20k 1 chai ( mua có 3k) trà đá 30k 1 bình ( chỗ khác chỉ 5k hoặc 10k). Măng với tiết 1 bát 50k, bún không với nước dùng 30k, miến trộn được 6 miếng lườn ngan thái mỏng 50k, và mình ko gọi nhưng quán mang ùn ùn đồ ăn kèm ra như Kim chi ( tính tiền mới biết hết 30k ít tý đựng trong cái đĩa lót bát ý), dưa chuột chẻ 20k, giá trần 15k ( dc đựng trong cái đĩa lót bát).
Tính tiền xong mà muốn nôn ngay trả lại quán cái mớ vừa nuốt ý.
Muốn viết lên xem có ai bị như mình ko, có bức xúc như mình ko ????