Tình hình là em thèm quá mà đang trong giờ làm nên là lên đây than thở với cả chia sẻ với các mẹ chỗ bánh xèo với nem lụi em hay ăn ở trên HN này :D :x
Kể từ cái ngày em biết tới cái chỗ này 160 Đội Cấn thì cứ 1 tháng em phải ra đó mấy lần để ăn :D Bánh vỏ ngoài dòn, nem thơm nhất là rau sống ăn kèm với cả nước chấm ở đây em thấy là hợp với khẩu vị của người bắc mình.
Quán ngày trước chỉ mở cửa tối từ 6 - 10h thôi cơ mà bh mở cả ngày roài đó các mẹ ạ:-*
Ai đi ăn thì đi nhá :D Tối nay chắc em đi luôn rồi :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em toàn tự ra chọn rau để ăn thôi ấy csac mẹ...
Mẹ nó hôm nào đi ăn thử đi :D Em dẫn đứa nào ra đứa đó cũng thích mê luôn đó :P
Em ăn 2 chị em no căng bụng mới có 80k mẹ nó ạ :3 :v
Nói chung là cũng rẻ mà :D
Hôm ấy em đi ăn là khu trong nhà họ đóng cửa vì không có nv làm. Bt thì thoải mái lắm...
Đông vậy thì bảo họ mở thêm chỗ đi bạn,chứ hí hửng...
Đông dã man con ngan :3 May mà đến sớm :Embarrassment: