Mẹ em ăn chay trường. Mỗi ngày bà tự chạy xe đạp ra ngã 4 gần đó mua cơm, nói gần vậy chứ cũng đạp 1 đoạn từ Tô Hiến Thành ra 3/2. Nếu mưa gió quá thì đoạn này cũng là vấn đề. Dạo này mưa gió quá, đi lại không tiện vì cũng già cả rùi, nay ốm mai đau. Mẹ e cũng trên 60t rùi ạ. Người nhà nấu ăn chay thì cũng chỉ biết nấu với các loại rau như xào, canh, luộc...nên mẹ chán, bảo là không có nhiều lựa chọn như ngoài quán.
Nên e muốn biết có quán chay nào gần khu vực nhà e (Tô Hiến Thành, Q.10) để e liên hệ họ giao cơm cho mẹ ngày 2 bữa lun cho tiện.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1