Chào cả nhà, hôm nay em đi ăn phá lấu trên đường Nguyễn Tri Phương sẵn có chụp lại mấy cái hình nên về viết rì viu cho các mẹ biết thêm 1 chỗ phá lấu sạch.



Món này em hơi bị thích, thích ngây ngất luôn nên chỗ nào có phá lấu là em đến tia cho bằng được. Nhưng cơ mà ăn phá lấu ngoài đường hơi hãi hãi vì người ta thường làm nhìn hơi bẩn bẩn. Thế nên kiếm được chỗ này sạch sẽ em rất thường hay ghé.



Ưu điểm đầu tiên của quán phá lấu Lì này là sạch sẽ ngăn nắp, thứ 2 là phục vụ nhanh gọn lẹ và rất chi là dễ thương. Hôm nay em ăn 3 món gồm phá lấu nước, Mì phá lấu sa tế và súp cua.



Nói về phá lấu, nước rất ngọt và béo, so với phá lấu Ngọc ở cầu Thị Nghè ( khá nổi tiếng) thì nước dùng ở phá lấu Lì ngon hơn, đậm đà, ngọt ngào, béo vừa phải nên không bị ngán. Phá lấu mềm, ăn ngon nhưng ít, tầm 6-8 miếng. Em ăn được vài miếng mới nhớ ra để chụp lại nên cái bát nhìn ít ít là. :-



Sau đó em ăn đến món mì phá lấu sa tế. Món này 30K được 1 đĩa đầy đầy và đặc biệt là đầy... hành phi :D. Sợi mì gói này dai, không ủng ủng nhũn nhũn như mấy cái quán khác em ăn. Cảm nhận của em đối với cái món này là thơm, cay và the the. GIa vị nêm nếm rất vừa ăn, nhất là cái vị sa tế có sả ớt thơm cay, không kiểu cay gắt mà cay nhẹ nhàng dịu dàng the the. Ăn xong 2 món trên là em đã hơi no no rồi.




Em nó đây




Tuy nhiên em không dừng ở đấy, em chốt buổi ăn bằng 1 chén súp cua gà be bé thế này. Súp ngọt, không nhiều cua lắm nhưng nhiều gà xé và nấm. Có rưới thêm nước dầu hào và nước tương gì đó nên vị hơi khang khác so với các tiệm súp cua em từng ăn. Món này thì em không recommend lắm. Chén này 16K.






Tổng thiệt hại buổi ăn của em là 75K, theo em thì cũng không mềm mại lắm nhưng được cái no. Tóm lại là ăn ở đây điều đầu tiên em hướng tới và khen ngợi ý là rất sạch sẽ, chuyên nghiệp. Quán này còn các món như phá lấu xiên que BBQ cũng rất đặc biệt. Thêm nữa, quán có các combo tiết kiệm cho các nhóm bạn 4 5 người gì đấy, dạng như 1 set 200K thì có các món gì gì gì sẽ tiết kiệm được 1 khoảng cũng kha khá.( cụ thể các món gì thì em không nhớ). Thôi thì các mẹ các chị các bạn các anh cứ đến thử xem đánh giá của em có đúng không chứ " xin lỗi em chỉ là ..mối" của quán này không pr p ót gì đâu nhá.


* Lần này phần hình ảnh em hơi chán chán là, con điện thoại phản chủ đây mà T.T



Địa chỉ 393 Nguyễn Tri Phương.