Các quán mình và ox đi ăn từ thời sinh viên nên rất rẻ, đa số là lề đường nhưng sạch sẽ (ox mình rất dễ đau bụng nên hay lấy ra làm thí nghiệm đồ ăn đường phố). Địa chỉ cụ thể không có nhưng rất dễ tìm. Các bạn tham khảo vài quán nha ^^


Bánh canh cua (buổi tối) - quận Phú Nhuận


Trên đường Trần Khánh Dư, hướng từ Trần Quang Khải quẹo vào, gần tới cầu bên tay trái.


Một tô 30k: 1 muỗng canh (vun luôn) thịt cua, 1 con tôm, 1 trứng cút, 4,5 miếng thịt heo, 1 miếng chả cua bự.


Thêm một phần quẩy: 30k.


Quán khá đắt nên đôi khi phải đợi gửi xe, đợi có bàn. Nhưng khi có bàn rồi thì trong vòng 1 nốt nhạc là có đồ ăn:Embarrassment:


**** Đừng gọi Sâm vì siêu mắc (9k) mà dỡ ẹc ****


Cháo lòng (sáng chiều, tầm 5,6h là hết) - quận 5


Đường Mạc Thiên Tích (sau lưng nhà thiếu nhi q5), kế quán cơm Hải Nam và quán hủ tiếu.


Một tô 15k: nhiều lòng, nhiều bò viên, huyết cũng khá ngon và lạ.


Thêm quẩy 2k/người, 5k/2 người.


Bún bò huế (chiều tối) - quận 3


Đường Trần Quang Diệu, đi từ Lê Văn Sỹ rẻ phải ngã 4 LVS - TQD. Xe bún bò đầu hẻm thứ 2.


Một tô 25k: 3 miếng nạm bò khoảng 1/2 lòng bàn tay mình, 2 miếng thịt heo (thịt của phần giò nạc), 1 chả, 1 cục giò gân siêu bự.


Quán khá sạch sẽ, khách ăn xong là quét dọn rách ngay, trà đá miễn phí rất thơm :x



Bún mắm
(sáng) - quận 5


Bên hông chợ Hòa Bình, đường Chiêu Anh Các, nhìn phía tay trái, nhà thứ 3,4 gì đó. Đắt khách nên dễ tìm lắm. Quán trong nhà, sạch sẽ, có Bún mắm, bún măng vịt, bún thịt nướng và bún bò. Cái nào cũng ngon. Nhưng mình thích bún mắm nhất (nhắc làm nuốt nước bọt nè :(( )



Phở (sáng - trưa - chiều) - quận 10


Số 171/1 Tô Hiến Thành (mới thấy quán này nhớ địa chỉ ^^).


Tô thường 30k, đặc biệt 35k. Mình gợi ý các bạn nên ăn gân. Vừa chín tới rất ngon, ăn cùng nước béo thì ... rất tuyệt luôn.


----------------------


Tạm thời ngưng ở đây, không dằn vặt bao tử nữa. Mọi người hôm nào muốn đổi không khí thì đi thử nha. Mấy quán rẻ rẻ thời sinh viên vậy mà nhiều khi còn ngon gấp mấy lần đồ ăn nhà hàng ^^.