Lâu lắm mới quay trở lại ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG của WTT để chơi, chẹp chẹp chẹp!:x
Hôm nay trở lại em gửi đến các mẹ một địa chỉ ăn vặt cực kì ngon mà em nói thiệt là em đã bị ghiền. Hic! QUÁN CÚT CHIÊN BƠ CÔ NĂM ở trên đường Đồng Nai quận 10, gần trường THPT Nguyễn Du. Nếu chạy lên từ đường Tô Hiến Thành thì rẽ phải vào đường Đồng Nai, nhìn bên tay phải luôn. Quán bắt đầu bán từ chiều, cực kì lớn với bảng hiệu to đùng, đông nghẹt khách @.@”
Nói thiệt là lúc đầu em hơi ớn ớn chim cút, nghe ăn thịt “chim” là thấy không được mạnh miệng rồi. :-S Đi ăn vì con bạn nó làm công ty ở gần đây, nó nói đông lắm, ngày nào cũng đi ngang mà chưa có dịp vô ăn. Lúc mới vô, hai đứa em còn ái ngại chỉ kêu hai con (tức mỗi đứa một con). Nhân viên nhanh nhảu dọn ra một đĩa xoài muối ớt và hai chén nước chấm nóng hổi luôn, cùng hai ổ bánh mì giòn rộm. Nước chấm nóng tỏa khói, thơm và mặn mòi, có vị tỏi nồng, vị ngũ vị hương và các loại gia vị như kiểu vịt quay vậy đó, chấm bánh mì tuyệt đỉnh cú mèo *chảy nước miếng*.=P~=P~=P~ Chim cút được dọn ra rất nhanh, dọn trong đĩa có đầy đủ dưa chua, dưa leo, rau răm…để ăn kẹp vô chống ngấy. :D :D
Chim cút được chặt ra thành từng phần để dễ “xử”, nóng hổi, thịt ngọt và thơm, thịt ít nên ăn rất vui miệng, chấm với tí muối tiêu tắc chua chua mặn mặn nữa mới đỉnh. Ăn mới một hai miếng, tụi em quyết định goi thêm hai con nữa vì quá sức quyến rũ rồi, không thể ngừng được. Nói chung thịt chim cút thì ngon nhưng vống giống chim nên thịt mảnh, ăn chỉ cho vui chứ muốn ăn no thì phải có bánh mì chấm nước sốt độn vào. Những phần như cánh, đầu…gần như không ăn được vì nó bé tí, chỉ toàn xương =))) có đùi và mình là nẫy thịt. Tổng thiệt hại cho 2 người ăn 4 con "trym" và xài 1 cái khăn lạnh là 79K
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1