Hôm trước thấy có mẹ gthieu bánh mì Hội An, em thần tượng món bánh này lâu rồi nên ngay lập tức ra ăn thử. Thiệt tình là e chưa viết bài gthieu bánh trái cho ai bao giờ, nhưng lần này ko thể ko viết cho chủ quán 1 vì thấy ít người biết đến, mà ngắn gọn thì đây là 1 cái bánh đáng để ăn.



Thiệt tình là bánh ko y chang như bánh Phượng hay Như Ý ở Hội An, nhưng e thấy bánh ở đây có sự đầu tư về từng loại nguyên liệu. Nước sốt thì đậm đà thơm khỏi nói, còn ớt cay ngọt miền trung mẹ nào ko ăn cay được thì cũng cố mà ăn thử ko thì quá phí



Ở Hoi an ngừoi ta hay ăn thịt nguội, hấp, rim, giò chả. Còn ngoài này lại là thịt nướng hay quay gì đó, thơm lắm. Nói đến mùi thịt thơm lại thấy them rồi. Pate thơm cũng khỏi nói, còn mấy loại nguyên liệu nữa e không biết tên mà cũng chẳng biết tả ntn,



Rau thì hơi ít nhưng có thể xin them thoải mái, e ăn xin them ớt, dưa chuột mà nv thoải mái vâng dạ dễ nghe. Đồ uống ngon mà rẻ, toàn 10k vs 15k.



Cá nhân e thấy đây là quán ăn ngon, nhưng chắc k biết làm hình ảnh nên mờ nhạt. Bánh ko giống y chang bánh Hội an, nhưng với e quan trong ngon là được. Quán này đông tây phết. Các mẹ ăn đi rồi cung cho ý kiến nhé, vì khẩu vị e thuộc dạng cũng dễ ăn, em gthieu cho mấy chị trong phòng ai cũng thích cả.