Mắt mình bị rối loạn điều tiết, mình biết chắc điều đó. Vì cách đây 1 tháng trước khi viêm kết mạc thì mắt mình rất tốt, nhìn xa ko nhoè, ko loá. Nhưng khi bị viêm kết mạc thì mắt bị nhìn xa mờ, nhìn gần bt`. Mình đi khám ở bệnh viện mắt TP HCM thì bác sĩ bảo đo mắt. Đi đo lần đầu thì bị 2 mắt bị loạn 0,5 độ. Mình có hỏi có phải do viêm kết mạc làm mắt bị giảm thị lực, Bác sĩ trả lời cho mình một câu rất chi là mắc cười: "Viêm kết mạc ko làm giảm thị lực đâu em, có thể em bị loạn trước mà ko để ý đó thôi???" Mắt lúc đó nhìn xa mờ thấy rõ mà sao lại bảo mình ko để ý. Bó tay Bác sĩ. Lần 2, một ngày đẹp trời bỗng nhiên thấy nhìn gần cũng hơi nhoè, ko được như trước, lại đến bệnh viện để khám, Bác sĩ lại bảo đi đo khúc xạ. Lần này thì 1 mắt bình thường, 1 mắt bị loạn cận 0,5 độ??? Khoảng 2 ngày sau đó mắt mình hết hiện tượng nhìn xa nhoè, nhưng lại phát sinh thêm hiện tượng nhìn bị loá. Mình nhìn đèn xanh rất loá, cứ thấy 2 hình ảnh nhập nhoè nhau... Lên mạng tìm hiểu thì mình nghĩ đây là triệu chứng của rối loạn điều tiết. Mình ko muốn đi bệnh viên mắt khám nữa, vì họ chuẩn đoán bệnh của mình ko đúng, theo mình biết bị tật khúc xạ bắt đầu bị từ từ trong 1 time chứ ko thể đột ngột như mình được. Mình muốn tìm 1 bác sĩ mắt tư giỏi để đến khám. Mẹ nào biết hoặc đã từng bị triệu chứng như mình thì tư vấn cho mình biết với