Giúp em với. Em cố sống chung với bệnh này lâu rồi. Giờ càng ngày nó càng hành hạ em. Chán lắm. Sáng nào dậy cũng 1 chầu hắt hơi với nước mũi chảy lòng thòng. Sức khỏe càng yếu thì càng bị liên tục hơn. Chả nhẽ hôm nào cũng làm 1 viên pacemin hay decolgen thì chữa được bệnh này lại hỏng cái khác mất. Em muốn chữa trị đông y, ai biết bác sỹ đông y nào giỏi về bệnh này chỉ em với. Nhưng mà em cũng nhát lắm, ưu tiên uống thuốc bằng sắc ạ, em sợ mấy vụ nhỏ vào mũi lắm. Nhỏ tỏi với nước cây ngũ sắc sót dã man em chẳng theo được ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
- thuốc rất đắt (công nhân và sinh viên khó có thể theo nổi, vì khoảng 2tr/tháng, mà phải...
thuốc đó là thuốc gia truyền...
bà bầu k dùng đc thuốc ở đây...