Trước tiên, nói sơ về trường hợp của em. em về quê chơi thì bị nhứt răng kinh khủng, em đến phòng khám ở quê khám thì nha sĩ ở đó nói răng số 8 (răng khôn) bị sâu lại mọc lệch nên nhổ đi, rồi cho em về uống thuốc trước 3 ngày hẹn quay lại. THuốc đó là thuốc kháng sinh, kháng viên các thứ. Đúng hẹn em quay lại thì nha sĩ chít quá trời thuốc tê hàm em tê cứng luôn tưởng không còn cảm giác ai dè khi ông ấy lấy cái khoan khoan về răng em nhức lên tận óc, không chịu nổi nên ông ấy cho em về , rồi cũng cho những loại thuốc trên về uống rồi hẹn 1 tuần sau quay lại. Đúng hẹn em quay lại, tình hình không khá hơn, mỗi lần em kêu đâu là ổng lại tiêm thêm thuốc tê, tiêm thêm cỡ 5, 6 lần gì đó nhưng khi khoan vào răng là em nhứt không chịu nổi. Ông ấy bó tay nên khuyên em lên sài gòn khám. Lúc đó em khổ lắm các chị ạ, mặt xưng lên luôn mà. mang cây răng" ngu" bị sâu lại còn bị khoan một lỗ khá to nên mỗi lần thức ăn dính vào là thôi rồi..... em uống không bik bao nhiêu thuốc kháng sinh luôn.


Lên sài gòn, em lên mạng tìm hiểu các bệnh viện tốt để nhổ răng khôn thấy có 3 ứng cử viên sáng giá : Khoa răng hàm mặt đại học y dược, bệnh viện răng hàm mặt và bệnh viện răng hàm mặt trung ương. Sau một thời gian đắng đo suy tính, em quyết đi đi đến Khoa răng hàm mặt đại học Y dược (đường Nguyễn Trãi ) vì em tham khảo thấy ở đây dịch vụ cũng ổn mà quan trọng hơn là giá cả phải chăng rẻ hơn những chỗ khác (nhân viên nghèo nên khổ thế đấy)


Sáng 9h thứ sáu11/09/2015 em đến Khu 4 của Khoa RHM ĐH Y Dược. Lên lầu đến quầy lễ tân có chị già già hỏi em đến làm gì à mà quên nói là lúc em đến quang cảnh vắng heo chỉ có 1 người ngồi ở dãy ghế đơi thôi. Em trình bày xong chị ấy nói chưa có lịch hẹn thì phải đặt rồi đọc các khung giờ cho em chọn, giờ gần nhất là chiều 3h thứ 3 tuần sau. Em hỏi về chi phí, chị ấy bào nhổ răng khôn từ 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn, em hỏi số tiền này là đx trọn gói chưa còn tốn chi phí nào nữa không thì chị ấy nói chỉ có nhiêu đó thôi còn chụp phim x- quang răng và xét nghiệm máu thì em tự ra ngoài làm.............:o:o:o. Gì chứ em thấy kiểu này đúng là đày đọa nhổ răng mà khong có các dịch vụ kèm theo để bệnh nhân phải chạy tới chạy lui như vậy chưa kể lỡ chụp rồi mà mấy ông bác sĩ nói chụp sai quy cách hay chụp mờ không thấy rồi bắt đi chụp lại thì có phải chết bệnh nhân không. Nên em lẵng lặng về ngay.


Sau khi suy nghĩ một hồi em quyết định chạy thẳng luôn đến Bệnh viện răng hàm mặt (đường Trần Hưng đạo) nghe đồn bệnh viện này làm ổn mà giá hơi chát nên em ngại ko đi, nhưng giờ răng thì đau mà bị hẹn tới thứ 3 còn làm đủ trò ở ngoài mới đucợ nhổ răng ở ĐH Y Dược thì thôi em bỏ thêm ít tiền cho nó xong. Tới nơi em đóng tiền khám 27 k, vào phòng khám cho bác sĩ xem răng rồi lấy phiếu đóng 160k tiềm chụp phim, lúc đó đã 11 h em thấy đói mặc dù đã ăn sáng kĩ và cũng hơi mệt vì sáng giờ loay hoay với cái bên ĐH Y Ducợ nên em xin về mai nhổ, nhân viên tiếp tân vui vẻ đồng ý, khi em hỏi về giá thì ảnh nói nổ răng khôn tùy độ khó nhưng từ 1 triệu 500 trở xuống còn thuốc thì tùy bác sĩ kê.


Sáng 8h ngày 12/09/2015 đến nơi nộp sổ lấy phiếu rồi lên tầng 3 làm các thủ tục đóng tiền 1 triệu 120k (tiền nhổ răng và tiền xét nghiệm máu luôn) sau đó ngồi đợi khoảng nữa tiếng vì trước em có rất nhiều người. Vô phòng nhổ răng bác sĩ chít thuôc tê, em chuẩn bị sắn tinh thần ông ấy sẽ lấy kkhoan đục vào răng nhưng ko có, bắc sĩ lấy cây kềm kéo răng em ra thôi, ông kéo rõ mạnh mà em ko thấy đau một chút nào, nhổ xong ngồi chờ lấy toa thuốc rồi tự lái xe về luôn mới kinh, về nấu cháo rồi ngồi viết chia sẻ này để mọi người tham khảo (đến giờ chắc vẫn còn thuốc tê nên em vẫn chưa thấy đau hihi ) Tổng cộng em nhổ tốn 1 triệu 637 ngàn (tính luôn 330k tiền thuốc đó).


Vậy là đã xong, em khá hài lòng với dịch vụ nhận đucợ so với chi phí bỏ ra (em nghĩ có khi đi ĐH Y DƯợc còn mắc hơn ấy chứ vì phải khám ngoài từa lưa [-().


Thanks for reading