Sau khi cho con bú được 2 năm và giờ đây đã cai sữa được hơn 1 tháng, tôi cẩn thận đi chụp lại vú để kiểm tra sức khỏe, không nhân u gì. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ lại hơn 2 năm về trước, khi mới sinh bé tôi luôn nghĩ tôi không thể cho bé bú được bởi vì núm vú của tôi ngắn nên bé không ngậm được, theo số điện thoại dán trên tường ở bệnh viện, tôi gọi người về nhà và sau khi làm rất tích cực thì vú của tôi nổi lên những cục to, và trong người cảm thấy lúc sốt nóng, lúc sốt lạnh.
Tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng. Chồng tôi đưa đến bệnh viện điều trị, chiếu đèn, hút sữa và uống kháng sinh sau 2 tuần điều trị thì báo tôi sẽ phải chuyển đi chích vú vì có 1 ổ sưng rất to. Tôi được 1 bác sĩ cho số điện thoại của cô Uyển, lúc này tâm trạng tôi cũng không hy vọng rằng sẽ chữa khỏi nên khi đến gặp cô, và tôi đề đạt với cô giúp tôi cai sữa.
Cô giải thích cho tôi nếu điều trị hết sốt và hết ổ sưng thì nên duy trì nguồn sữa cho con bú là tốt nhất.
Khi cô Uyển làm cho tôi lúc đang hút sữa cô vừa hút sữa vừa giải thích cho tôi, và cho tôi nhìn trực tiếp dòng sữa hút ra có đầy mủ lẫn máu. Sau khi làm xong buổi đầu tiên, tôi đã có cảm giác đỡ đau rất nhiều. Nhưng tối hôm đấy về cho con bú vần có cảm giác khó chịu. Những ngày sau tiếp tục điều trị cô Uyển 2 buổi và bác sĩ Trân 1 buổi thì tôi cảm thấy dòng sữa của tôi đã ổn định trở lại và theo sự hướng dẫn của cô Uyển có lời khuyên về phương pháp tự chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn, và cách xoa bóp vú nhẹ nhàng đúng cách để có nguồn sữa ổn định cho bé bú. Vì vậy tôi đã duy trì được nguồn sữa và chế độ cho bé bú được trong 2 năm mà không bị viêm tắc vú trở lại.
Tôi luôn thầm cảm ơn vì đã gặp đươc những người mặc áo trắng làm nghề y biết chia sẻ với người bệnh và có trái tim nhân hậu của 1 người thầy thuốc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1