Thật tình là em rất căng thẳng.Nếu có mẹ hay bố nào là bác sĩ đọc bài của em xong mà ném đá em thì em cũng phải nói thôi.Nói một lần cho hết xì trét và mong sẽ giúp ích được gì đó cho các bé con của chúng ta nữa.Em hơi dài dòng thông cảm cho em nhé.
Nhóc trai nhà em 29 tháng tuổi.Ngày 24/10 đang chơi với bạn tự dưng bé kêu đau đầu,đút cơm không ăn,đòi đi ngủ trong khi chỉ mới ngủ dậy khoảng 2 tiếng thôi.Thương con mẹ không ép ăn mà cho đi ngủ,nhưng chỉ nằm được 10' là con ói liên tục và khóc.Đưa vô ND1 bác sĩ bảo không sao,cho uống motilium chống ói và para dặn uống khi đau đầu rồi cho về,chưa về thì cháu đã ói ngay ra rồi kêu đau đầu thế là bác bảo thôi cho nó nhập viện theo dõi đi.Vậy là mọi chuyện bắt đầu.
Lên khoa Nhiễm,lấy máu,chọc tủy xét nghiệm.Vật vờ ngoài hành lang 2 ngày chờ chuyển phòng dịch vụ,con thì cứ khóc la ói,mà bác sĩ thì cứ bảo không có bệnh gì,cho uống cốm tiêu hóa màu xanh và chích kháng sinh.Sang dịch vụ,bác sĩ Thu bảo con không bi gi cả,bác sĩ Tân bảo con bị viêm màng não,Bác Phượng bảo bác Tân coi phòng này cứ hỏi bác Tân...Nằm chích kháng sinh một tuần,cứ tưởng êm,con đột nhiên lên cơn ói,ói,ói xanh cả mặt mũi,ra cả nước vàng,không uống được dù chỉ là ngụm nước.Lên phòng trực,y tá bảo sao không nói bác sĩ khám,giờ đi hết rồi không có ai đâu,đợi tới đầu giờ chiều bác sĩ khám cho.Mẹ nào chăm con bệnh chắc sẽ thông cảm cho em,em như con điên chạy tới chạy lui,từ sáng đến trưa bế đứa con rũ rượi xanh mướt liên tục kêu đau đầu và ói khắp người mẹ.Như thương tình,cô y tá cho nữa viên thuốc màu hồng bảo cho con uống,có lẽ cô cũng chẳng biết làm gì hơn,còn em cũng chỉ biết ôm con đứng luôn ở cửa phòng trực mà khóc.May là bác Cẩm đi ngang qua nhìn thấy chích cho con một mũi thuốc và chuyền cho nữa chai nước nên con nhanh chóng ngủ ngon suốt buổi chiều.2 ngày,3 ngày sau lại lặp lại một lần nhưng vẫn vậy,rồi soi đáy mắt,siêu âm bụng,vẫn bảo chỉ là không sao cả.Nằm chán đến nữa tháng thấy con cũng đỡ nên thôi xin bs cho về.Giấy xuất viện ghi viêm phế quản,rối loạn tiêu hóa???
Về nhà con như đứa trẻ khác,con thay đổi mọi thứ,ba mẹ lên mạng tìm, con có tất cả những dấu hiệu rối loạn tâm lý và trầm cảm.Vậy là lai lên ND1,vẫn bảo không sao trong khi con vẫn đau đầu,chóng mặt,an ngủ không yên.Cho con đi khám tâm lý bên bác Lê quốc Nam,bác cho con mỗi ngày một viên Atarax trong 7 ngày,con hết la hét trong giấc ngủ,tâm lý ổn định.Nhưng vẫn chóng mặt,không đi xe máy được dù con rất thích.Thương con ba mẹ quyết phải tìm ra bệnh,thế là lại lên ND,sao mà tin tưởng ND như thế chứ,đi dịch vụ,bảo cái này phải đi bên bảo hiểm mới có bác sĩ chuyên khoa giỏi,đi bảo hiểm,gặp bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn,bác chửi cho một trận,chẳng khám,bảo con có bị não hồi nào đâu,(thì ghi rối loan tiêu hóa mà)con không bị gì mà ngày nào cũng bưng đi khám.Thiệt tình em là đàn ông thì em đã đấm vào mặt bác ý rồi.Có ai là bác sĩ không?hãy giải thích cho em với,vì sao mà lại như vậy chứ.Bác sĩ bây giờ là như vậy sao?
Mà phải trừ bác sĩ Phạm Thị Quỳnh Hoa bên bệnh viện tâm thần ra,bác ấy tìm ra bệnh cho con rồi đấy.Bác còn trẻ mà nói chuyện nghe hay lắm,rất thuyết phục,bác hỏi những triệu chứng của con mà không cần mình phải kể gì nhiều và chịu khó lắng nghe tất cả những gì mình nói.Con em bị động kinh các mẹ à,đã uống thuốc được nữa tháng rồi,con đã hết chóng mặt,đã quậy tưng bừng và giảm bớt" kể chuyện đêm khuya" rồi.Hôm nay không còn ói nữa,đã ăn lại được cơm rồi.Con lại hát líu lo khi cho ngồi ghế trước xe máy của ba khi đi ra đường.Nhà lại tràn ngập tiếng cười rộn rã với những trò hề của con.
Khi con bệnh,dù là biểu hiện nhỏ,các mẹ hãy cảnh giác nhé,con đáng yêu như vậy mà.Nếu lúc ở bệnh viện con được điều trị đứng thuốc thì chắc là con sẽ không bị ảnh hưởng đâu.Nhưng bác Hoa nói uống thuốc sẽ khỏi vì con chưa tới mức độ co giật nên có thể điều trị được.Thôi tạm tha cho các bác,hy vọng là lương tâm các bác sẽ được nhân lên tỉ lệ thuận cùng lương tháng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phòng khám tâm thần trẻ em và...