Các mẹ ơi, em ngược đời quá ạ. Thấy mọi người cần giảm cân sau sinh mà em lại muốn tăng cân đây. Em chửa tăng có 11kg và bây giờ sinh xong em còn lại 1kg. Cả người em là 39kg đấy ạ. Em cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Em chuẩn bị về Vn và muốn tăng cân 1 chút không về bố mẹ nhìn lại xót con. Em ăn nhiều lắm mà không biết nó đi đâu hết, chắc vào sữa mẹ hay sao mà em phát sợ với quả ngực của em, lúc nào cũng như 2 cái bát ô tô úp ngược ấy. Các mẹ bày cách cho em giảm ngực, giảm bụng (vì từ hồi sinh em không ghen bụng) nhưng tăng cân với nhé.