Gửi các mẹ,


Em cũng giống như đa số các mẹ ở đây, đã từng mò móc từng bài, từng trang liên quan đến giảm béo, giảm nọ giảm kia.... nên em rất hiểu tâm trạng của các mẹ. Em xin chia sẻ câu chuyện của em để các mẹ lấy tinh thần, ủn mông các mẹ trong công cuộc giảm cân.


Trước khi có bầu em vốn dĩ lười thể thao, suốt ngày ăn với họp nên thể trạng lúc nào cũng trong tình trạng thừa cân (58 kg), khi có bầu em như được mùa nên cân lên vèo vèo. Lên bàn đẻ em chòm chèm kém vài lạng thì được 90 kg ạ. :(


Nhưng giờ em rất vui vẻ, thoả mãn khi thông báo với các mẹ con em tròn 1 tuổi thì em còn có 52 kg. Hihi.


Nếu các mẹ có nhu cầu em xin chia sẻ những gì em đã làm ủn mông các mẹ có thêm động lực. Nhìn vào em thì các mẹ sẽ thấy giảm cân không hề khó, nó béo thế còn giảm được như thế huống hồ là mình. (Cam đoan không quảng cáo, hay khuyên các mẹ dùng bất cứ sản phẩm gì đâu ạ) hihi.


Cố lên các mẹ nhé./.