Hôm nay em chia sẻ kinh nghiệm giảm cân và mong ước nhỏ nhoi của mình ạ!
Vào tháng 12 âm lịch năm ngoái em vẫn ục ịch 1m65 và 76kg. Vì tháng 2 em xuất giá nên bắt buộc giảm kg để mặc váy cưới cho xinh. Em tìm kiếm các loại thuốc giảm kg cuối cùng-> hoa mắt chóng mặt + mất nước + ói liên tục+ mất ngủ + mệt mỏi ..... Khi biết được thuốc ấy sẽ làm hỏng gan e và người yeu rất sợ, và dừng luôn lại khi giảm Dc 4kg. Đời khong như là mơ mới bỏ thuốc em ăn ngấu nghiến tăng thêm 8kg:(. Quần áo váy vóc k mặc nổi. ( buồn lắm) thế là em bỏ cuộc. Thời gian cứ đi và em cứ béo , đến 1 ngày người bạn thân của em bên nga về chuyen bắt mạch, châm cứu, chữa bệnh.... Nhân dịp ấy cậu cho em qua gặp. Chú bắt mạch xong r nói " có gì khó đâu? Cháu muốn giảm bao nhiêu kg?" Em như vớ được cọc " 20kg chú ơi, có 1 tháng nữa cháu cưới r Huhuhu" -> OK nếu cháu quyết tâm. Rồi chú cho em cong thức nước uống của các loại lá cây và trái cây, loại phơi khô cắt nhỏ, loại phải lấy khi còn sương đọng.... May mà nhà em ở quê nen mẹ em kiếm Dc cho em. Thế là ăn uống vẫn nhiệt tình. Them vào ấy là uống 2 loại nước thay nước lọc hàng ngày để đào thải độc và đốt mỡ. Muốn Dc kết quả tốt và nhanh nhất thì sắm cái dây nhảy mỗi ngày nhảy 5-10p cho săn lại.
Ôi mẹ ơi đến ngày thứ 5 em giảm Dc 3 kg... K tin vào mình khi mặc Dc cái quần đùi mua cách đó 1 tháng. E sướng quá cứ làm theo nhiệt tình nhưng bỏ qua giai đoạn nhảy dây. Hihi. Sau 1 tháng ăn thịt cá xả láng và uống nước theo chỉ dẫn em k giảm Dc 20 kg. Nhưng từ 78kg xuống còn 65kg để đi lấy chồng cũng là 1 kỳ tích với em rồi. Hi. Mặc váy cưới rõ đẹp! Ai cũng bất ngờ với em, cả mấy chị bạn giảng vien cùng chị gái em cũng thích lắm. Bây giờ e đang 65,5 kg khong biết do có gì chưa hay do vừa uống 2 lon CoCa --!
Và sau khi thành công em đã tự mở 1 phòng tư vấn và cung cấp nước uống xay sẵn và nước lá để các chị em uống giảm kg đẹp da và chữa được cả gút , mỡ máu luôn ạ! Em đang áp dụng cho mấy chị giảng viên bạn chị em trước để xem mỗi cơ địa thế nào. Mà thấy hiệu quả rõ rệt. Vì nhu cầu giảm cân rất nhiều và mọi nơi em thì ở Hà nội nen 1 tiếng trước em đã đăng tin tìm chi nhánh hỗ trợ giảm cân cho mọi người ạ!
Thay vì thuốc, thay vì nhịn đói chúng ta hãy giảm can thật khoa học !
Em từng đọc câu 200 người béo chỉ có 1 người giảm được cân. Nhưng sau kết quả của em và mọi người em nghĩ khong gì là khong thể!
Em rất mong sẽ có them thành viên mới giảm cân, ngon+ bổ+rẻ cung em. Có them nhiều văn phòng mới nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người ạ!
Cảm ơn các chị đã đọc bài! Chúc các chị luon thật vui, hạnh phúc và tươi trẻ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
giảm cân chỉ là chuyện nhỏ