xin chào, em mới vừa mua chai giấm đen trong aeon, sáng ăn no xong háo hức khui ra uống. nhưng cái mùi nó khó chịu quá (mùi y chang giấm thường), mới vừa ngửi thôi em đã muốn ói, nhắm mắt uống 1 ngụm (khoảng 1 muỗng) thì nói thật em chỉ muốn ói hết cơm ra ngoài nhưng ráng bịt miệng lại. các chị có cách nào dễ uống hơn chỉ dùm em với ah, hoặc là làm cách nào khử cái mùi của nó đi. nếu ngâm với đậu đen có hết mùi không, hoặc pha với mật ong gì đó. chứ nếu pha với nước thì thôi thua, vì có 1 miếng em đã ko uống nổi nếu pha ra nó sẽ nhiều hơn, khó uống lắm (em đã pha thử vô nước rồi, tuy ko còn chua mấy nhưng cái mùi nó vẫn còn và cái vị nó lợ lợ khó uống hơn, em đã uống thử và ói xanh mặt).
em đã từng thử nhiều loại thuốc giảm cân nhưng ko tác dụng mấy, từ yahee, rồi áo đình, rồi trà tam điệp... uống thì giảm nhưng ngưng uống thì lên vèo vèo lại ah. chán quá.