Mình tham gia diễn đàn bốn năm rồi, trước dùng ID khác, nhưng giờ không hiểu sao không vào được, nên đổi sang ID mới này cho có khí thế. :))Mình phải lấy cái tiêu đề như vậy, vì muốn có thêm đồng minh. Vụ giảm béo này nhiều khi không chỉ là sự cố gắng của bản thân, mà còn cần đến sự cổ vũ của mọi người xung quanh, hihi. Mong mọi người ủng hộ nhé.
Mình thuộc dạng cơ địa rất dễ béo, từ hồi thiếu nữ đến giờ, quanh đi quẩn lại suốt ngày quanh chữ béo và béo. Từ hồi 20tuổii đến giờ đã giảm cân 2 lần lớn rồi, một lần năm 2005 giảm được 5kg (từ 50kg về 45kg - hồi đó chưa chồng nên 1m58 mà 50kg là mình cảm thấy béo rồi), lần 2 2009 giảm được 4kg (từ 50kg về 46kg). Thời gian giảm của mình thường chỉ là 1 tháng thôi, vì mình thuộc dạng không kiên trì bền bỉ lắm.
Khi có bầu, mình tăng cân chóng mặt, từ 49kg lên 73kg. Sinh xong bé, qua hai tuần, vẫn còn khoảng 65kg gì đó. Trong 5 tháng cho con ti mẹ hoàn toàn, mình đưa được cân nặng từ 65kg về 53kg (hihi, tất nhiên là cũng phải đảm bảo sữa ok cho con về dinh dưỡng, có điều là hạn chế đường tinh bột thôi). Nghĩ về vụ giảm 12kg này, thực sự vẫn thấy ngưỡng mộ mình lắm cơ @};-.
Tuy nhiên, từ sau khi cai sữa con đến nay (cai khi con 17month, nay con đã 27 month), cân nặng của mình chỉ có tăng chứ không giảm, từ 53 lên 54kg, quần áo tăng 1 đến 2 size. Ban đầu mình cũng không quan tâm vụ này lắm, nhưng sau đi bị nhiều người hỏi là có bầu mấy tháng rồi, siêu âm trai hay gái, cảm thấy thật xí hổ... hihi. Thêm vào đó, mùa hè sắp đến rồi, nóng nực, ộ ệ, đủ kiểu... Thôi, vặn dây cót, quyết tâm giảm cân lần nữa.
Nhưng động lực lần này hơi ít, thành ra phải huy động cả đến sự cổ vũ của mọi ng xung quanh. Mọi ng đang béo chắc cũng trong tâm trạng của mình.