Khó có thể tưởng tượng nổi giữa thế kỷ 21 vẫn có những người khổ đến mức không gì có thể diễn tả nổi.
Năm 1988, bộ phim Grave of the fireflies – Ngôi mộ của những đom đóm gây tiếng vang bởi những hình ảnh quá trần trụi về hiện thực con người trong chiến tranh và đói nghèo. Cho đến nay nó vẫn được đón nhận với một nhận thức sâu sắc rằng, rất may không ai phải trải qua những cảnh cùng cực như trong phim nữa. Vậy nhưng ở đâu đó trên thế giới này, có những cảnh tượng mà nếu không nhìn thấy, người ta sẽ không bao giờ tin nó có thật. Hình ảnh người phụ nữ lam lũ ôm bọc ni lông trên băng ghế xe buýt ở Mexico đã khiến nhiều người rùng mình báo cảnh sát. Câu chuyện đằng sau hình ảnh ấy đã lấy đi nhiều sự thương xót.
Theo Univisión, một phụ nữ 25 tuổi đã bị cảnh sát mời về đồn làm việc sau khi nhiều người phát hiện cô ôm một bọc ni lông ngồi trên băng ghế chờ xe buýt. Mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ, lam lũ ngồi đợi trên sân ga ở Bến xe buýt Poniente (TAPO). Khi đến gần, nhiều người giật mình khi phát hiện “thứ” ở trong bọc ni lông trong suốt kia. Họ vội vàng báo cảnh sát và người phụ nữ đã bị tạm giam trong một thời gian ngắn.
Thì ra trong chiếc túi ni lông kia là một bé trai 3 tuổi. Chẳng ai biết tình trạng đứa trẻ như thế nào cho tới khi cảnh sát tiếp cận. Người phụ nữ tên Silvia Reyes Batalla giải thích rằng con trai cô, Miguel đã qua đời do có vấn đề về tim. Cô và chồng mình quê gốc ở Puebla (miền nam Mexico) đã đưa con lên thành phố để điều trị. Tuy nhiên, Silvia cũng tiết lộ rằng không bệnh viện nào muốn điều trị vì cô không có tiền trả cho việc khám bệnh hay mua thuốc. Do vậy, khi con trai qua đời, cô đã ẵm con ngồi chờ đón xe về quê. Đó là sự thật phía sau câu chuyện người phụ nữ ôm bọc ni lông trên băng ghế khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô là “mẹ mìn” chuyên b.ắt c.óc trẻ con.
Bất chấp lời khai của mình, người phụ nữ vẫn bị tạm giam để cảnh sát chứng thực thông tin của mình, đồng thời mời các bác sĩ vào cuộc để xác định nguyên nhân đứa trẻ không qua khỏi.
Các nhân viên y tế xác nhận rằng đứa trẻ thật sự qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố Mexico thông báo đã mở cuộc điều tra về vụ việc.
Người mẹ giải thích rằng cả 2 vợ chồng không có người quen ở thành phố, vì vậy cô phải đưa con trai của mình về quê nhà, một thị trấn nằm ở khu vực miền núi Puebla. Silvia tiết lộ rằng cô ấy là một người giúp việc trong một gia đình ở quê nhà, nhưng bị chủ quỵt tiền lương. Chủ nhà cũng không bao giờ chăm sóc y tế cho Miguel, điều này cuối cùng đã khiến đứa trẻ phải trả giá bằng mạng sống.
“Người phụ nữ đáng thương quá, tôi có thể hình dung cô ấy sống khổ sở thế nào"
"Thật là một câu chuyện buồn, những đứa trẻ xứng đáng được lớn lên trong những điều tốt đẹp nhất".
Rất nhiều người đã chia sẻ sự thương cảm sau khi đọc tin tức, hoàn toàn trái ngược với những sự thù hằn trước đó giáng lên người mẹ trẻ, khi cư dân mạng nghi ngờ cô là người xấu.
Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của các nhà chức trách bang Puebla, quê nhà của Silvia Reyes Batalla. Vì vậy họ bắt đầu một cuộc điều tra để xác định nơi người phụ nữ làm việc, xem liệu có đúng là cô đã bị bóc lột sức lao động hay không.
Silvia cho biết sau khi bị bệnh viện từ chối, cô đành ôm con thoi thóp ra nhà chờ xe buýt. Silvia nói thêm rằng khi ở Bến xe buýt Poniente (TAPO), Miguel đã qua đời trong giấc ngủ. Người phụ nữ lam lũ ôm bọc ni lông trên băng ghế cam đoan rằng cô đã không nhận ra sự việc cho đến nhiều giờ sau đó, khi những người qua đường cho rằng đứa trẻ xanh xao quá mức.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa người mẹ và đứa trẻ về quê nhà, trước khi tiến hành tang lễ và các thủ tục hành chính. Sau khi biết thông tin vụ việc, những người đã góp tiền để tổ chức tang lễ cho đứa trẻ.
Chính quyền cũng đã liên lạc với các thành viên trong gia đình cô để hỏi lý do tại sao họ không hỗ trợ cô gái trẻ và để cô một mình ẵm đứa con lên thành phố. Người mẹ kể lại rằng có một người bà con hẹn cô tại bến xe buýt để cho vay tiền, nhưng người đó đã không xuất hiện.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1