Xin chia sẻ với các mẹ câu chuyện vô cùng cảm động (trên tuoitre) nói về hành trình 15 năm ròng rã người cha đột quỵ chở con trai đến trường. Sự hy sinh thầm lặng của ông đã được đền đáp bằng tấm bằng loại giỏi ngành công nghệ thông tin của con trai.
Phải chăng nghị lực con người một phần đến từ hoàn cảnh. Hoàn cảnh có thể là lý do để người ta đổ thừa cho những thất bại, cho sự lười biếng. Nhưng hoàn cảnh cũng là động lực thúc đẩy ai đó bứt phá để chạm đến ước mơ. Câu chuyện về người cha đột quỵ chở con trai đến trường suốt 15 năm sẽ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang do dự hoặc chấp nhận dừng bước trước những thử thách của cuộc sống.
Ngày Hoàng Việt Tuấn hân hoan trong lễ nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày người cha Hoàng Việt Tiến “tốt nghiệp” đại học sau 15 năm miệt mài chở con đến trường. Mọi người sẽ thắc mắc người cha đã từng đột quỵ còn không thể đứng vững thì sẽ chở con bại liệt đi học bằng cách nào.
Tình yêu con mãnh liệt, luôn muốn con trai phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đủ sức lo cho bản thân đã giúp người cha vượt qua mọi trở ngại cũng như tìm cách để duy trì việc học cho con. Mỗi ngày, ông nhờ người bế cậu con trai lên chiếc xe ba bánh để chở con tới trường. Đến nơi, ông lại nhờ người bế Tuấn xuống xe lăn đẩy vào lớp. Ngày nắng cũng như mưa, ròng rã 15 năm không có bất cứ lý do gì ngăn cản hai cha con “đi học”.
Vì vậy, không có gì sai khi nói ngày Tuấn nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học với thành tích top 10 sinh viên ưu tú của khoa cũng là ngày người cha “tốt nghiệp” sau hành trình 15 năm cùng con đến trường. Hay nói cách khác, tấm bằng ấy cũng chính là thành quả đáng tự hào của cha lẫn con.
Nói về hoàn cảnh của hai cha con ông, ai cũng cảm thấy vô cùng thương cảm. Gia đình ông Tiến ở chung căn nhà do ba mẹ để lại với các anh em của ông tại quận 1, TP.HCM.
Sinh ra, Tuấn đã mắc bệnh lý về cơ, chân không đi lại được, tay hoạt động rất yếu. Khi Tuấn được 2 tuổi thì ông Tiến bị đột quỵ, đôi chân ông không đi lại được từ đó. Phương tiện đi lại của hai cha con chính là chiếc xe ba bánh và chiếc xe lăn.
Tuấn học cấp 3 tại Trường Tenlơman. Năm Tuấn học lớp 12 - người mẹ là giáo viên THCS đột ngột qua đời. Tuấn hoàn hoàn chao đảo khi mất đi điểm tựa của đời mình giữa lúc kỳ thi đại học đến gần. Tuy nhiên, Tuấn đã gạt nước mắt để cố gắng không phụ lòng người mẹ đã mất. Kết quả Tuấn trúng tuyển đại học và được Trường ĐH Hoa Sen cấp học bổng toàn phần suốt 4 năm.
Nhưng ngặt nỗi, điểm đào tạo ngành học này của trường lại ở Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12, TP.HCM khiến việc đi học của Tuấn từ nhà đến đó không hề dễ dàng.
Ông Tiến liền nghĩ cách thuê trọ gần điểm học để con không bỏ lỡ cơ hội vào đại học. Trong suốt 4 năm, mỗi ngày ông chở con đến trường hoặc có khi đứng chờ đến hết buổi để đón con về.
Sau tốt nghiệp đại học, một tương lai mới đầy tươi sáng đang mở ra trước mắt Tuấn. Có thể mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng ngành học công nghệ thông tin đã giúp Tuấn kiếm được công việc phát triển game tại nhà - công việc phù hợp với tình hình sức khỏe của Tuấn. Hy vọng hai cha con Tuấn sẽ bước sang trang mới cuộc đời rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1