Xót xa người vợ đã cam tâm tình nguyện nhường chồng mà vẫn bị cô bồ trẻ ghen ngược
Các chị xem có ai khổ như em không cơ chứ, đã nhường nhịn hết mức, thậm chí còn nhường chồng cho cô bồ trẻ của ổng. Vậy mà giờ con ranh ấy giữ rịt chồng em, còn ghen ngược lại với em nữa chứ.
Em gặp cô ta khoảng hơn hai năm trước. Khi mới gặp, cô ta có xinh đẹp gì đâu, vừa đen đủi, vừa xấu xí. Thế mà không hiểu sao chỉ nhìn thấy cô ta là em thấy thương liền, chồng em chắc cũng thế. Em thấy anh nhìn cô ta âu yếm, còn rơm rớm nước mắt nữa chứ. Gớm, em cưới lão đã gần 5 năm mà chưa bao giờ lão rơi một giọt nước mắt nào cho em. Trong khi đó, em vất vả khổ sở với lão bao nhiêu cơ chứ. Thế mà giờ lại rơi nước mắt vì con nhỏ này. Đời thật bất công.
Mà kể cũng lạ, con nhỏ như có ma lực vậy, nhìn khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn đen láy, em lại thấy thương vô cùng. Thế là em mang nó về nhà, lo lắng chăm sóc cho từng ly từng tí, từ miếng ăn, giấc ngủ.
Nhờ vậy mà qua hai năm con nhỏ phổng phao thấy rõ, mặt mũi trắng trẻo, hồng hào khác hẳn lúc mới quen nhau. Nhưng cũng bắt đầu từ khi nào, nhỏ mặc nhiên trở thành chủ nhân của cái nhà này. Thậm chí chồng em mà nó cũng chiếm lấy. Lão cứ đi làm về là con ranh ấy sà vào lòng, làm nũng làm nịu đủ trò khiến em gai cả mắt. Em nhắc nhở thì lão chồng em còn trơ trẽn nói em là đừng có ghen tuông vô lối nữa cơ chứ. Thật là không có thiên lý mà.
Trong khi em bận rộn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thì hai người đó ngồi xem ti vi, đọc sách rồi cười rinh rích khoái trá. Lâu lâu chồng em chạy xuống bếp ôm em một cái an ủi thì cô ta lập tức chạy xuống trừng mắt, hất tay anh ra, rồi nắm tay anh như nói với em rằng: Anh là sở hữu riêng của tôi. Coi thử chịu được không? Cô ta là người đến sau mà lại có thể ghen với vợ chính thức là em sao?
Em thấy không cam tâm nên mặc kệ. Thấy thế, con ranh đó gào khóc lên như một con mụ đành hanh vậy. Thậm chí có lúc còn giận dỗi đánh em luôn chứ. Mà nước mắt con nhỏ đó có lực sát thương cao lắm, chồng em lập tức bỏ em lại, chạy đến ôm nó vào lòng an ủi. Nó nín ngay còn giương mặt lên nhìn em tỏ vẻ đắc thắng. Ôi có ai uất nghẹn như em không cơ chứ.
Đau khổ nhất là ngày xưa mới về nhà nhỏ thương em lắm, toàn ôm em ngủ không hà, còn bây giờ thì tối nào nó cũng kêu chồng em nằm ngủ chung, bỏ em nằm chèo queo một mình. Chờ nó ngủ say, lão chồng em mới len lén chạy vào với em, lén lút y như em mới là người thứ ba vậy.
Em tủi lắm, thế mà mỗi lần em than thở là lão lại nói:
- Anh thương là đúng rồi, đó là người tình kiếp trước của anh mà.
Nghe vậy em hét lên:
- Nó là người tình kiếp trước của anh, còn em mới là vợ anh kiếp này cơ mà
Thế mà lão ta lại cười te toét:
- Uhm biết rồi. Có ai đi ghen với con gái như em không nhỉ?
Vâng, con ranh ấy là con em, mới chỉ 2 tuổi thôi. Thế mà nó đã ghê gớm như vậy rồi đó các chị à. Người ta nói: “sinh con gái là tình địch của mẹ” quả không sai chút nào. Em khổ sở chăm chút nó từng tí một nhưng cái gì nó cũng kêu: “Ba, ba, ba của R”. Từ khi có nàng í thì em chả bao giờ còn được ngồi sau xe ôm eo chồng, thậm chí nếu vợ chồng em mà ngồi gần nhau xíu là nàng lập tức ngăn cản, nhảy ngay vào giữa ngồi. Thế nhưng, hôm nào mà đi chơi mà vắng ẻm một tí lại cảm thấy thiếu thiếu, mất hết cả hứng thú đi chơi.
Thế nên, dù đôi khi cũng bất mãn vì bị con giành hết phần của chồng nhưng em vẫn rất hạnh phúc vì có cô con gái nhỏ. Hẳn ai có con gái cũng cảm thấy như em nhỉ. Con gái vừa tình cảm, lại dễ thương, dễ bảo hơn con trai, cũng ít quậy phá, hò hét hơn mấy đứa con trai nên em chăm cũng đỡ cực. Và quan trọng là con gái rất quấn ba nên nhiều lúc em cứ lơ đi để ông xã lo cho con. Ông xã em thuộc mẫu đàn ông khô khan, lười việc nhà nhưng khi con yêu cầu hay mè nheo là ổng lại chiều lòng công chúa nhỏ ngay. Nhờ thế, gia đình em cũng tình cảm và đỡ tẻ nhạt như xưa. Cảm ơn tình nhân nhỏ của chồng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1