Chào các mẹ, có ai ở đây chuẩn bị làm đám cưới mà lỡ đem lòng yêu phong cách hoài cổ, lãng mạn giống mình không ạ? Hôm nay rảnh rỗi nên mình muốn lên đây chia sẻ một chút về hành trình chọn thiệp mời mang hơi hướng "ngày xưa ơi" của tụi mình.
Ban đầu hai đứa đắn đo nhiều lắm vì sợ chọn phong cách retro này nhìn tổng thể bị tối hay cũ kỹ quá. Nhưng đến khi làm việc với bên thiết kế, chọn tone màu hồng pastel kết hợp kem dòng giấy hơi thô một chút, rồi tự tay thắt thêm cái nơ đay nhỏ xinh thì kết quả tinh tế vô cùng. Ngày đi phát thiệp, bạn bè ai cũng nhắn tin khen thiệp nhìn thơ và lãng mạn dã man, cảm giác như đang cầm một bức thư tình thời xưa vậy đó các mẹ. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ có gu và cá tính cực kỳ.
Mẹ nào mà chán mấy kiểu thiệp lấp lánh hoa mỹ rồi, muốn tìm một cái gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng và mang đậm dấu ấn cá nhân thì thử ngó qua style này xem sao nha. Mình để lại link bài viết có cực nhiều mẫu xinh yêu ở đây cho các mẹ chọn lựa nè: https://thietkethiepcheris.com/mau-thiep-cuoi-vintage/

