Hé lộ mỹ nhân mồi chài vua Bảo Đại khiến ông mê mệt, phá vỡ lời thề thủy chung với Nam Phương Hoàng hậu
Ngẫm hay muôn sự tại trời, thế nên, đôi khi bản thân con người có chủ ý muốn đạt mộng uyên ương hồ điệp nhưng chưa hẳn đã thành. Đó là câu chuyện “xót người xưa” về vua Bảo Đại với vũ nữ Mộng Điệp mà em vừa đọc qua, thấy hay quá nên em chia sẻ lại bài viết này với các mẹ.
Khi ngỏ ý muốn lấy Nguyễn Hữu Thị Lan (tức Nam Phương Hoàng hậu sau này), vua Bảo Đại đã phải lập thệ, trong đó có nhắc đến việc bãi bỏ tam cung lục viện, duy trì chế độ một vợ một chồng. Thế nhưng khi Mộng Điệp xuất hiện, khiến ông ấy phải lòng phá bỏ hẹn ước…
Cuộc tình với cựu Hoàng
Mộng Điệp sinh năm 1924, người Bắc Ninh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà được một người bác đón lên Hà Nội ăn học, và sau làm vũ nữ. Mộng Điệp đã trải qua một đời chồng với bác sĩ Phạm Văn Phán, và có một con trai tên là Bùi Hữu Hưng.
30/8/1945, vua Bảo Đại chính thức trao lại ấn kiếm và thoái vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cựu hoàng ra Hà Nội giữ chức cố vấn cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Do một bàn tay sắp xếp, Mộng Điệp và Bảo Đại đã gặp nhau ở sân tennis. Sau đó, họ hẹn nhau tại một bữa tiệc ở Đà Lạt. Tại buổi tiệc này, bà đã thổ lộ tình yêu với Bảo Đại: “Thật là em có phúc… Em, một gái vừa nghèo, vừa hèn làm nghề vũ nữ được “bóng dương” soi tới”.
Mộng Điệp có lần kể lại, bà từng cùng Bảo Đại sang Pháp, đến Nice chơi bạc; cựu hoàng may mắn thắng cả chục triệu quan. Khi một người Ý thua bạc hết tiền, bán cái hột xoàn 5 triệu, Bảo Đại không ngần ngại mua rồi đeo vào cổ nhân tình. Bảo Đại si mê vẻ đẹp của gái một con, còn người đàn bà đẹp say trước vẻ lịch lãm của cựu hoàng, họ sống cùng nhau trong căn nhà số 51 đường Trần Hưng Đạo.
Tháng ngày làm vợ cựu hoàng
Tháng 3/1946, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy nhiệm, Bảo Đại đi Trung Quốc để ngoại giao. Thế là, bà Điệp đã hạ sinh công chúa Phương Thảo, một mình nuôi dạy con trong cô đơn ở thủ đô. Kháng chiến chống Pháp lần 2 bùng nổ, nghe tin vợ lẽ bị thực dân bắt giam, cựu hoàng Bảo Đại ở nước ngoài, viết thư nhờ can thiệp nên bà được tại ngoại.
Trong giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1953, khi sống ở Buôn Mê Thuột, Mộng Điệp và Quốc trưởng sống với nhau êm ấm. Khéo léo tổ chức đời sống giúp Bảo Đại, lại biết lái xe hơi, cưỡi voi, đi săn nên bà rất hợp với người chồng ham săn bắn. Tương truyền Bảo Đại từng đi săn và bị lạc, chính Mộng Điệp đã cưỡi voi tìm chồng.
Do Nam Phương Hoàng hậu là người theo đạo Công giáo nên không thể thực hiện các nghi thức lễ tế truyền thống, đặc biệt là lễ tế Nam giao (lễ tế trời đất). Chính vì vậy công việc này đã được giao cho thứ phi Mộng Điệp, bà được ban áo mũ để thay mặt Hoàng hậu trong những dịp tế lễ. Phận vợ thứ lại không qua cưới hỏi nhưng nhờ chăm lo việc thờ phụng tổ tiên của hoàng gia rất nhiệt thành nên bà rất được lòng Đức Từ Cung, mẫu thân vua Bảo Đại.
Năm 1953, theo ý của Cựu hoàng, bà đã sang Pháp, mang theo cặp ấn kiếm và một số báu vật của triều đình cho Hoàng hậu Nam Phương. Vì chiến tranh tàn khốc, bà định cư luôn ở Pháp.
Khi Bảo Đại không còn làm vua, đất nước chiến tranh nên Mộng Điệp rơi vào cảnh túng thiếu nơi đất khách quê người. Dù cho không được học nhiều nhưng vốn thông minh, nhanh nhẹn, lại có tài kinh doanh bất động sản bà đã trở thành người giàu có ở Pháp, trang trải mọi chi phí gia đình cựu hoàng lúc đó. Khi đó, bà tiếp tục có với cựu hoàng hai người con trai, đặt tên là Bảo Hoàng (chết yểu khi mới được 1 năm tuổi) và Bảo Sơn.
Bị phế truất chức Quốc trưởng năm 1955, cựu hoàng bị "sốc", lúc này ông không muốn tin ai nữa, ông bảo bà Mộng Ðiệp đưa tiền đi vài ngày, có khi đi cả tuần đến khi bệnh hoặc hết tiền mới trở về nhà. Khi hết đau ốm ông lại đi tiếp, bà có hỏi ông đi đâu thì ông cũng chỉ nói vu vơ thôi. Có khi bà Mộng Ðiệp phải bảo Hoàng Tử Bảo Sơn và anh Jean Bui (con riêng của bà với chồng trước) theo dõi cựu hoàng xem ông đi đâu, thì ông giận bà suốt 2 tuần.
Có lần cựu hoàng lên cơn sốt nằm trên băng ghế, dưới hầm tàu điện ngầm, cảnh sát đem ông về đồn và gọi điện thoại cho Hoàng Tử Bảo Long (con bà Nam Phương) đến bảo lãnh ông về, rồi khi hết bệnh ông lại đi nữa. Bà nói với Bảo Ân (Con của bà Phi Ánh): “Nhà dì giống như cái trạm, hết tiền hay đau bệnh thì ngài mới về. Vì vậy khi Hoàng Hậu Nam Phương qua đời năm 1963, ở Chabrignac, không ai biết ngài ở đâu để thông báo. Ðiều này làm ngài rất buồn và cứ băn khoăn trách móc dì mãi!”.
Chia tay và sống cô đơn những ngày cuối đời
Năm 1971, Bảo Ðại bắt đầu sống với Monique Baudot, một phụ nữ Pháp kém hơn 30 tuổi (Monique Baudot sinh năm 1946). Từ đó quan hệ giữa Bảo Đại và các con rạn nứt. Có người nói Bảo Đại hoàn toàn bị người đàn bà này kìm kẹp.
Vốn là một người phong lưu, đa tình, cựu hoàng không thể dừng chân bên Mộng Điệp suốt đời. Khi chồng đi với tình nhân mới thì con cái là động lực sống của bà. Số phận trêu ngươi khi bà mất nốt người con trai Bảo Sơn qua đời trong một tai nạn máy bay năm 1987, lúc tuổi đời chỉ ngoài 30. Con gái lớn lại mắc bệnh tim.
Khi bị ngã gây chấn thương ở cổ phải đưa vào Bệnh viện Saint Antoine, các bác sĩ phát hiện bà bị bệnh tim nên cuộc phẫu thuật không thành công. Mộng Điệp tạ thế vào ngày 26/6/2011, được an táng trong nghĩa trang Thiais, ở Paris, nơi yên nghỉ của hai người con trai…
Tình yêu như giấc mộng phù du
Từ một vũ nữ, Mộng Điệp đã trở thành thứ phi của cựu hoàng. Hết mực yêu thương chồng nhưng rồi bà cũng bị đấng lang quân quên lãng, chung cảnh với Nam Phương Hoàng hậu… mộng uyên ương hồ điệp không tròn.
Kết cục của Bảo Đại và Mộng Điệp phải chăng là minh chứng cho báo ứng trên đời. Cựu Hoàng Bảo Đại không giữ đúng lời thề với vợ, còn Mộng Điệp như “cánh bướm chao lượn” chốn trần thế, neo đậu lại để trả "nợ" cho cựu Hoàng. Cả hai người kết thúc cuộc đời trong bi kịch mà lời giải chỉ có thể nằm ở số phận.
Ở đời, nhân duyên biến hóa khôn lường, tình người đổi trắng thay đen, đừng nên mơ mộng quá nhiều. Dù người xưa hay người nay, yêu đúng hướng, cưới đúng nếp nhà, mới có thể êm ấm. Đừng dại dột đi vào giấc mộng lờ mờ, để rồi tan mộng, cuộc đời lắm nỗi cay đắng, đôi khi khổ đau ôm một mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1