Nhiều người cho rằng những gia đình không bao giờ có tiếng cãi cọ là những gia đình hạnh phúc. Thế nhưng thực tế cho thấy, những gia đình suốt ngày mắng chửi nhau, thậm chí đánh nhau nhưng lại có hôn nhân còn lâu dài hơn những gia đình có vẻ hạnh phúc kia.



Trong xóm tôi có một cặp vợ chồng sống với nhau đã hơn 20 năm, hai đứa con trai, đứa lớn năm nay cũng đã học lớp 10, đứa nhỏ cũng vào lớp 5. Thế mà từ ngày tôi ở đây cũng 4-5 năm rồi, không lúc nào tôi thấy gia đình này yên ắng.



Bình thường thì chị vợ la mắng, cằn nhằn về tật nhậu nhẹt, gái gú của ông chồng. Mà ông chồng này thì đúng là nhiều tật xấu: cờ bạc, gái gú, nhậu nhẹt… đủ hết. Có năm ổng té xe phải nhập viện đến hai lần cũng chỉ vì cái tật nhậu quá mạng. Thế cho nên cô vợ suốt ngày chì chiết, chửi mắng chồng. Mà ông chồng thì cũng đâu có hiền lành, vợ chửi cũng sang sảng chửi lại. Có hôm hai vợ chồng còn lao vào đánh nhau rầm rầm.



Thậm chí có hôm cả nhà vợ cũng nhảy vào chỉ trích con rể, rồi ông chồng cũng lôi em út vào chửi phụ cho xôm tụ. Nói chung xóm tôi luôn náo loạn vì cái nhà này. Năm đầu tiên tôi về, hai vợ chồng còn nhiều chuyện nằm bàn tán về nhà hàng xóm vì họ chửi gì thì cả xóm đều nghe mà. Riết rồi cũng chán vì ngày nào nhà đó chẳng chửi nhau. Thế mà đến lạ là chửi thì cứ chửi, thế mà họ vẫn sống vui vẻ với nhau suốt 20 năm qua. Lâu lâu, chị vợ cũng nói: “Nhiều lúc, bực mình lắm vì nói mãi mà ổng chẳng nghe. Thế nhưng cũng thương không nỡ bỏ. Vì vậy cứ nói cho đã vậy thôi chứ chưa bao giờ chị nghĩ sẽ bỏ ổng cả”. Ngẫm cũng lạ.



Trong khi đó, đối diện nhà đó là một gia đình công chức, hai vợ chồng trẻ có đứa con gái nhỏ nhìn vô cùng hài hòa, yên ấm. Hai vợ chồng ai cũng có vẻ trí thức, hiền lành, cô con gái ngoan hiền nhỏ nhẹ. Ai cũng thấy đúng là hình mẫu gia đình hạnh phúc. Thế mà gần đây, cả xóm không thấy anh chồng đâu, chỉ thấy cô vợ cùng đứa con gái nhỏ lủi thủi với nhau. Chị em quen thân dò hỏi mới tá hỏa ra là hai người vừa đưa nhau ra tòa ly dị.



Ai cũng ngạc nhiên. Thì ra không phải cứ im lặng, không cãi vã là gia đình ấm êm hạnh phúc. Như nhà tôi đây, năm đầu tiên cũng hay cãi nhau, tranh luận đủ thứ vì có quá nhiều khác biệt. Rồi riết chán chẳng ai muốn nói chuyện với ai nữa vì cứ hễ nói chuyện là cãi nhau. Mọi người khuyên tôi thôi nhịn đi cho yên nhà yên cửa. Thế là tôi nhịn.



Thế nhưng, nhịn thì nhịn nhưng tôi ấm ức lắm vì thấy ông chồng cũng vẫn cứ vậy, chẳng chịu thay đổi gì. Thế là tôi cũng kệ, không thèm góp ý, kiểu sống chết mặc bây. Lâu dần chúng tôi cứ như người ở cùng nhà chứ không phải là hai vợ chồng. Tôi thấy tôi và chồng ngày càng xa cách vì không còn trao đổi gì với nhau.



Đôi khi tôi thèm cảm giác được cãi cọ nhau như xưa, khi đó tôi thấy cả hai còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, còn mong muốn xây dựng gia đình. Còn bây giờ, tôi thấy gia đình giống ngục tù khi cả hai đều kiềm nén cảm xúc và không có sự trao đổi nào. Đôi khi cả ngày tôi với chồng tôi nói chuyện với nhau không được vài câu nữa.



Cũng may, tôi đã nhanh chóng nhận ra được sai lầm của mình. Vì vậy, gần đây, tôi và ông xã đã có những cuộc nói chuyện và tranh luận nhỏ để thống nhất một số vấn đề của gia đình. Trong mỗi cuộc nói chuyện, không tránh khỏi những cãi vã vì sự bất đồng quan điểm. Thế nhưng, tôi cố gắng tập trung vào vấn đề thay vì chỉ trích đối phương. Và nhờ vậy, gia đình tôi bắt đầu hòa hợp trở lại, vợ chồng bắt đầu cảm thấy cần nhau hơn.



Vì vậy, một lời khuyên cho các gia đình là không nên tránh né việc cãi vã nhau nếu điều đó là cần thiết. Quan trọng là cả hai phải tôn trọng và hướng đến việc giải quyết vấn đề chứ không phải đi lạc hướng qua phía chì chiết hay chỉ trích nhau nhé.



Đây là 5 nguyên nhân mà các cặp vợ chồng nên tranh luận thay vì giữ im lặng trong mọi vấn đề:



Tranh luận làm cho mỗi người đều cảm thấy thoải mái


Khi các cặp vợ chồng lo lắng khi phải nói chuyện với nhau, nó không phải là một dấu hiệu của tình yêu. Đó là một dấu hiệu của sự sợ hãi. Đó là một dấu hiệu cho thấy không ai muốn gây xáo trộn vì họ sợ người khác sẽ thay đổi suy nghĩ về các mối quan hệ.


Hầu hết các cuộc tranh luận khiến cho mỗi người có thể nói lên quan điểm của mình mà không phải lo sợ mối quan hệ kết thúc một cách tồi tệ.


Cãi vã có thể khiến người ta cảm thấy nóng nảy và mệt mỏi. Thế nhưng, cũng nhờ nói ra hết những bức xúc trong lòng mà cả hai có thể thoải mái và vui sống hơn.



Các cặp vợ chồng thường xuyên tranh luận có xu hướng đam mê nhau hơn


Các nhà tâm lý gọi hiện tượng này là "chuyển hưng phấn”. Vì vậy, đôi khi một cuộc tranh luận nảy lửa có thể kích thích niềm đam mê vốn đã lụi tàn trong cuộc sống hôn nhân.



Cãi nhau cho thấy các cặp vợ chồng thực sự muốn giải quyết vấn đề


Mỗi cặp vợ chồng đều khác nhau. Có những người hay tránh xung đột và có nhiều cặp vợ chồng cố gắng (nhưng thất bại) để duy trì tính trung lập tuyệt đối. Thế nhưng, chính các cặp vợ chồng này có xu hướng dễ bất mãn và thù địch nhau hơn.


Vì vậy, có nhiều cặp vợ chồng tuy thường xuyên cãi vã nhau nhưng chủ yếu bởi họ muốn giải quyết xung đột, giải quyết vấn đề. Và nhờ vậy, gia đình họ hòa thuận hơn và yêu thương nhau hơn.



Các cặp vợ chồng tranh luận có xu hướng tìm hiểu thêm về nhau


Trong trường hợp không có xung đột, mọi người có xu hướng trở thành "nhân vật phẳng". Họ không có ba chiều, không có tính cách thực sự.


Nhưng sau một “cuộc chiến”, mỗi người đều nhận ra được những tính cách ẩn sau của người kia cũng như thấy ra được những sai sót của mình. Nhờ đó, vợ chồng thêm hiểu nhau và có xu hướng muốn tìm hiểu thêm về nhau.



Tranh cãi làm cho tình yêu thêm sâu đậm


Có nhiều cặp vợ chồng cho biết, sau khi cãi nhau, họ cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Điều này ít xảy ra ở những cặp vợ chồng không bao giờ cãi nhau. Bởi theo các chuyên gia, khi tranh luận, người ta hiểu người nhau hơn, khiến tình yêu sâu đậm và mãnh liệt hơn.


Cãi nhau là một dấu hiệu cho thấy một cặp vợ chồng đã bước vào một nơi rất sâu trong tiềm thức mỗi người - một nơi mà tình yêu và sự tức giận có thể tồn tại cùng một lúc.


webtretho