Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình cùng phi công trẻ được đăng tải bởi tài khoản cá nhân D.N trên facebook. Cư dân mạng nhanh chóng lan truyền clip này, và phản hồi với nhiều ý kiến khiếm nhã, cười hả hê trước hình ảnh cô vợ và nhân tình bị sỉ nhục.



Trong đoạn clip dài hơn 3 phút, người vợ và nhân tình ngồi trên ghế sofa, khoanh tay khép nép, phía đối diện là người chồng hết sức bình tĩnh buông lời chấp vấn. Người chồng được nhiều người “ca ngợi” như một người biết cách cư xử!



Riêng em lại nghĩ khác...



Dù bà vợ này sai về tình, đã phản bội chồng, sai luôn về lý là chưa ly hôn mà đã “ngoại tình”. Thế nên, chị ta phải bị “xử” cho đúng tội. Nhưng chắc chắn không phải bị “xử” bởi người chồng và theo cái cách đốn mạt này!



Với em, hành xử kiểu này là tàn độc, vô văn hóa, phản cảm… Mà chỉ có những thằng chồng gia trưởng, giả tạo, hèn hạ…. mới làm vậy thôi các chị ạ! Vợ anh này dù có sai đi nữa, thì cũng đã chung sống với anh ta bao năm. Không nghĩ tình cũng nghĩ đến nghĩa. Cớ sao phải sỉ nhục vợ trước mặt thiên hạ?



Ngày xưa ghen tuông chồng đánh vợ gọi là “vũ phu”. Nhưng thời này nhiều cái còn man rợ hơn đánh vợ là dìm chết vợ bởi “mạng xã hội”, bằng miệng lưỡi người đời. Mà mấy thằng kiểu này không phải “học thức” gì đàng hoàng đâu. Miệng nó cứ nhan nhãn nhân từ, cho vợ “toại nguyện” với người mới. Nếu tốt vậy đâu cần phải làm rần rần, quay clip?



Chấp vấn kiểu này em xin nói thẳng là “mất dạy”! Thằng đó ngồi khai tên bà vợ, khai tên người tình, mà còn đụng đến tên cha mẹ của người ta. Con cái có sai thì do bản thân nó làm, cớ sao chạm đến cha mẹ tổ tiên người ta? “Bố Việt” - nghe cách nó đụng chạm đến tên họ người lớn, là em thấy nó chẳng ra gì, chỉ dân bố láo.



Ai nói nó “khôn” chứ em thấy nó “hèn”, không hề coi trọng người lớn. Nó đâu nghĩ đến cha mẹ vợ, sẽ sốc thế nào khi xem clip này? Nó đâu nghĩ đến việc con của nó xem clip mẹ ruột nó bị chính cha đẻ làm nhục? Người cha biết điều sẽ không để con cái chứng kiến cảnh này các chị ạ. Nó chỉ là "tỏ vẻ" cho thiên hạ thôi.



Còn cái giọng miệt thị cứ choe chóe của nó nữa: "Hiện tại thì anh vẫn là chồng của em. Em có thể phản bội anh nhưng mà em lừa dối con, anh chẳng cần em xin lỗi anh, mà em quỳ xuống xin lỗi con em ấy…, quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng em”. Mắc gì phải xin lỗi mẹ chồng?" Nghe qua tưởng tốt lành mà lại vô lý, lếu láo.



Ngộ quá! Hôn nhân đổ bể lại bảo dâu xin lỗi dòng họ chồng. Bộ phận gái lấy chồng ăn bám hết của nhà chồng à? Người vợ sống bao năm không có chút "công" nào sao? Cách nói này chỉ tổ để hạ thấp người vợ! Hạ thấp phụ nữ…



Coi đoạn clip này, em mới thấy hôn nhân đổ bể là có lý do. Người vợ có phải quá hiền? Có bị uất ức không? Cớ sao phải co ro để chồng mạt sát? Rồi cái quan niệm con dâu phụ chồng là phụ luôn mẹ chồng, không xong lại bị sỉ vả, chửi mắng. Làm vợ khốn khổ quá không? Có phải chị ấy quá “nhu nhược” để chồng lên lớp ngon lành!



Cư dân mạng có người bảo: “Thương cho anh chồng bị vợ phản bội, dù biết rất đau đớn và tủi nhục nhưng cách xử trí bình tĩnh của anh rất đúng, nếu đã hết tình nghĩa thì cũng chỉ nói nhẹ nhàng thôi." Nhưng cách này mà nhẹ nhàng à? Em người ngoài cuộc mà nghe nhói cả tim gan. Muốn "đội quần" lên mà sống đấy!



Cách cư xử này tuy “bình tĩnh” nhưng chưa đúng mực! Đứng mực phải đi đôi với bình đẳng. Chứ đâu có kiểu chồng ngồi phán như quan tòa? Giễu vợ kiểu khinh khi có làm đúng “kỹ năng phim sex” không? Buông lời nhục mạ “Tao không thích mày gật đầu! Mày không có “mồm” à?” Lời lẽ kiểu này mà bảo đàn ông tử tế?



Có rất nhiều lý do chia tay, ly hôn… Trong vô số lý do thì có lý do vì dục vọng, vì ham lợi đổi đời, vì rất nhiều thứ… Và có một lý do vì “chịu áp bức đến độ thiếu thốn tình cảm”. Em không áp đặt chuyện bà vợ này ngoại tình vì lý do gì… Nhưng nếu là em thì em không thể chịu nổi kiểu chồng gia trưởng, trịch thượng, tính đàn bà như này!



Đó là ý kiến của em…



Tội ác nhất của người chồng không phải là ruồng bỏ vợ, mà là “chà đạp người vợ” trước khi ruồng bỏ. Giống như một bông hoa vậy các chị, lúc tươi được cắm trong bình, héo rồi mang đi bỏ nhưng dù sao, hoa héo ấy vẫn may mắn hơn mấy bông hoa tươi chà đạp.



webtretho


Ảnh clip: Người vợ và nhân tình bị chấp vấn.