Bật ngửa trước nhan sắc “phập phồng” của Chae Rim từ khi cưới chồng ngoại quốc, khốn đốn sau đổ vỡ tình đầu
Ra mắt lần đầu vào năm 1994, Chae Rim nhanh chóng trở thành một thời là thần tượng của rất nhiều người trẻ thế hệ 7X, 8X qua hàng loạt những bộ phim đình đám như Tình yêu trong sáng, Thời quá khứ, Oh! My Lady, Thảo nguyên xanh, 4 chị em gái... Danh tiếng của cô lan rộng và trở thành ngôi sao của Làn sóng Hàn Quốc tại Trung Quốc và Đài Loan qua nhiều bộ phim đóng tại đây.
Tuy nhiên, trong hành trình tìm hạnh phúc của chính bản thân, Chae Rim từng vấp ngã, lầm lỡ song ngọn lửa niềm tin vào tình yêu trong cô chưa bao giờ tắt.
Nét đẹp hiền lành của Chae Rim từng khiến bao nam nhân xứ Hàn say đắm.
Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Chae Rim bất ngờ hẹn hò nam ca sĩ Lee Seung Hwan. Cô yêu Seung Hwan bằng tất cả con tim mình mà không hề suy tính. Cô hạnh phúc chia sẻ: "Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi ở bên anh ấy, tôi luôn thấy mình thật nhỏ bé, ngây thơ. Tôi làm đồ ăn đêm cho Seung Hwan, gọi điện cho anh ấy mỗi ngày, lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung anh ấy. Trước kia tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mê muội vì tình yêu, nhưng bây giờ tình yêu là tất cả đối với tôi.”
Không lâu sau, Chae Rim vội vã bước lên xe hoa cùng người tình trong mộng. Dù biết trước ngày đó rồi cũng sẽ đến song người hâm mộ vẫn không khỏi "giật mình" trước cuộc hôn nhân bất ngờ này. Khi đó, Chae Rim đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, và cô mới chỉ 24 tuổi - độ tuổi còn khá trẻ để kết hôn đối với một ngôi sao.
Những ngày đầu hôn nhân, quan hệ vợ chồng giữa Lee Seung Hwan và Chae Rim thật ngọt ngào, cả hai cùng nỗ lực rút ngắn khoảng cách về không gian. Tuy nhiên, tình yêu là điều kiện cần chứ không thể là điều kiện đủ cho việc kết hôn. Nếu giữa hai người chỉ có mỗi tình yêu thì những sóng gió sau hôn nhân sẽ trở nên vô cùng ghê gớm. Trước khi kết hôn, Chae Rim cho rằng chỉ cần vợ chồng cô yêu nhau thật lòng thì khoảng cách 14 năm tuổi giữa hai người sẽ chẳng phải là vấn đề quá to tát. Song Chae Rim đã lầm vì càng sống, họ càng cách xa nhau.
Lee Seung Hwan và Chae Rim từng là một cặp đôi đẹp của showbiz Hàn.
Kết thúc tuần trăng mật tại Bali, Chae Rim vội bay sang Trung Quốc quay phim. Con đường sự nghiệp của Chae Rim thực sự khởi sắc tại đất nước này. Cũng chính vì quá mải mê chuyện phim ảnh, nên Chae Rim vô tình bỏ bê việc chăm sóc gia đình. Trong khi đó, Lee Seung Hwan là người đàn ông thành đạt nên mục tiêu của anh lúc này là gia đình và những đứa con. Sau một thời gian dài không tìm được tiếng nói chung, cặp vợ chồng từng được xem là đẹp nhất làng showbiz Hàn Quốc đã ký vào lá đơn ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm.
Sau khi ly hôn, Chae Rim gần như chuyển hẳn sang sống tại Trung Quốc như để quên đi đổ vỡ trong hôn nhân. Cô bị tổn thương tinh thần khi bị hiểu nhầm có tình cảm với Tô Hữu Bằng. Người ta ít thấy cô xuất hiện trong các chương trình truyền hình, số lượng phim cô tham gia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chae Rim cũng dè dặt hơn với các mối quan hệ tình cảm của mình. Dù vậy, cô luôn bày tỏ rằng mình vẫn tin tưởng vào tình yêu.
Chae Rim đóng phim chung với Tô Hữu Bằng và vướng nghi án "phim giả tình thật".
Sau khi quay lại màn ảnh Hàn Quốc năm 2010, Chae Rim vẫn quyết "đẩy" sự nghiệp tại Trung Hoa. Năm 2013, nàng Chae đã gặp được Cao Tử Kỳ, người đàn ông đã thắp lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim cô một lần nữa. Hai người bén duyên từ khi đóng chung 1 bộ phim truyền hình. Khi những hình ảnh thân mật tại sân bay Bắc Kinh của họ bị "chộp" được, cả Chae Rim và Cao Tử Kỳ đều nhanh chóng thừa nhận chuyện hẹn hò.
Mặc dù có một đời chồng và hơn chú rể 2 tuổi nhưng Chae Rim đã tìm thấy được hạnh phúc đích thực khi ở bên Cao Tử Kỳ. Nữ diễn viên 35 tuổi chia sẻ đám cưới là một điều bất ngờ ngay cả với chính cô. Tuy nhiên, Chae Rim cho rằng "con người cần một sự cam kết để thy đổi" và đó là lý do khiến cô sẵn sàng mở lòng cho cuộc hôn nhân thứ 2.
Chae Rim tin rằng, cuộc hôn nhân lần 2 sẽ giúp cô có được hạnh phúc đích thực.
Cao Tử Kỳ từng chia sẻ: "Chae Rim là người phụ nữ tôi yêu nhất. Cô ấy vì tôi mà không quản xa cách địa lý để đến với tôi. Tôi muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy, không để cô ấy bị tổn thương". Thế rồi, Cao Tử Kỳ bất ngờ cầu hôn Chae Rim giữa sự chứng kiến của hàng nghìn người. Mối tình “xuyên biên giới” giữa họ đã có một cái kết ngọt ngào bằng đám cưới vô cùng lãng mạn và hoành tráng tại quê nhà của cả cô dâu và chú rể.
Dù vẫn gặp một số trở ngại về văn hóa, song Cao Tử Kỳ và Chae Rim vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào cuộc hôn nhân này và nỗ lực vun đắp cho nó. Mỗi người trong cuộc đời đều mong muốn tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình. Trong hành trình đi tìm hạnh phúc của mình, Chae Rim từng vấp ngã, lầm lỡ song ngọn lửa niềm tin vào tình yêu trong cô chưa bao giờ tắt. Đó phải chăng chính là lí do giúp Chae Rim hái được trái ngọt hạnh phúc ngày hôm nay.
Khi kết hôn xong, Chae Rim cũng ít đóng phim hơn. Điều đáng ngờ là những lần xuất hiện gần đây, Chae Rim để lộ vẻ mặt “phập phồng” kỳ lạ. Khi được hỏi về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên nhưng rõ ràng hình ảnh hiện tại khác hoàn toàn với vẻ đẹp của nữ diễn viên này trước đây.
Chae Rim kém sắc rõ rệt bởi "nghi án" biến chứng hậu phẫu thuật thẩm mỹ.
Không chỉ có gương mặt sưng phồng, Chae Rim còn để lộ đôi mắt híp và nụ cười thiếu tự nhiên căng cứng, thiếu tự nhiên. Hiện tại, cái tên Chae Rim hoàn toàn mờ nhạt tại làng giải trí Hàn. Một phần do cô cũng không còn hoạt động tại Hàn Quốc, một phần do hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ khiến Chae Rim không muốn công khai xuất hiện nhiều.
Có lẽ đã đến Chae tạm dừng sự nghiệp để xây tổ ấm? Đôi khi cuộc sống buộc người ta chỉ chọn 1 như thế thôi. Xuống dốc là thế, Chae Rim vẫn sống rất hạnh phúc khi được chồng yêu thương. Cô hầu như không tham gia các hoạt động giải trí để tận hưởng cuộc sống bình yên với vai trò người vợ. Và hơn hết, niềm hạnh phúc của vợ chồng Chae Rim sẽ vẹn tròn hơn khi có những đứa con đầu lòng, gắn kết quan hệ dài lâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1