Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 1 năm, những chuyện cãi vã giận hờn xảy ra liên tục. Tại vợ tôi tính trẻ con lại hay ghen tuông vớ vẩn. Hôm nao tôi đi làm về, cô ấy cũng kiểm tra kỹ người tôi xem có mùi đàn bà không. Hễ mà phát hiện có 1 sợi tóc nữ nào dính vào áo là hôm đó tôi chết với cô ấy.


Cứ thế vợ chồng tôi dần xa nhau, thường xuyên nảy sinh sự nghi ngờ và không tin tưởng nhau như những cặp vợ chồng khác. Có 1 hôm tôi cùng mấy anh em trong công ty vào quán karaoke liên hoan, không biết vợ cài định vị hay theo dõi mà vừa ngồi vào uống được cốc bia cô phục vụ rót cho thì bất ngờ vợ tôi đẩy cửa xông vào làm ầm hết lên. Không những thế cô bé phục vụ cũng bị vợ tôi thét cho 1 trận tơi bời vì nghĩ cô ấy và tôi có quan hệ tình cảm.


Xấu hổ vì vợ, tôi lôi cô ấy ra ngoài quán rồi 2 vợ chồng cãi nhau om sòm lên khiến ai đi qua cũng ngó nhìn. Vợ không chịu hiểu, không chịu tin tôi cũng đến bó tay. Bỏ về nhà, tôi nằm ềnh ra giường ngủ luôn không thèm nói gì thì vợ lại khóc rồi than trách các kiểu. Không hiểu đêm ấy vợ nghĩ gì mà sáng hôm sau khi tôi đang ăn sáng vợ để tờ đơn ly hôn lên bàn rồi đi thẳng về nhà ngoại ở.


Có vẻ lần này cô ấy làm thật, không đùa như mấy lần trước nữa. Tôi sang nhà vợ hạ mình xin lỗi cô ấy dù mình không có lỗi, nhưng vợ vẫn khăng khăng nộp đơn ra tòa. Gần 1 tuần sau trước khi có quyết định của tòa án xử vị ly hôn của vợ chồng tôi. Tối hôm ấy tôi đánh liều sang nhà mẹ vợ xin ngủ ké 1 đêm. Thấy tôi vợ đóng sầm cửa vào không tiếp, nhưng may có bố vợ ra mở cửa nên tôi lẻn được vào phòng vợ.


Thấy vợ đang nằm quay mặt vào tường khóc, tôi nhẹ nhàng đến ôm vợ rồi thủ thỉ nhưng bị cô ấy đạp cho 1 cái khá đau ngã dúi dụi vào thành tường. Cố bò lên giường với vợ tôi cứ thế “hành động” mà không xin phép vợ nữa. Lúc đầu vợ cũng phản kháng nhưng sau đó thì thôi và cùng tôi phối hợp làm chuyện ấy lần cuối. Lưu niệm xong, ôm nhìn vợ cười sung sướng mà bảo cô ấy.


- Hết đêm nay là vợ chồng mình trở thành người xa lạ rồi. Lúc ấy anh ngủ với ai em cũng không được phá đám đâu đó nha.


- Anh… nghĩ ly hôn tôi là để thoải mái với gái ư? Anh… anh đúng là đồ tồi. Đã thế tôi rút lại đơn ly hôn, không ly gì nữa thử xem anh có cản được tôi đi dằn mặt những đứa có tình ý với anh không?


- Đấy, anh biết ngay vợ chỉ nộp đơn ly hôn để dọa chồng thôi mà. Chồng biết vợ còn yêu chồng lắm, nhưng cứ thích làm quá nên. Vợ thấy đêm nay tuyệt vời chứ. Anh muốn làm chuyện này với vợ để em hiểu 1 điều rằng anh chỉ yêu vợ thôi. Vợ đừng có ghen tuông mùa quáng quá. 1 khi tòa đã xử để cả 2 ly hôn là vợ không có quyền được yêu chồng nữa đâu đấy. Thôi, mai đi rút đơn về vợ nhé.


- Em cũng chỉ tính dọa anh. Thực ra em yêu anh nhiều quá nên mới thế. Cũng tại anh cơ, anh suốt ngày đi nhậu nhẹt thì em chẳng ghen.


- Anh biết rồi, anh xin lỗi từ giờ anh sẽ không như thế nữa.


Vợ ôm chặt tôi như thể sợ người khác cướp mất. Nhìn cô ấy lo lắng như thế tôi biết mình đã thuyết phục thành công vợ từ bỏ ý định ly hôn. Vợ giận là giận thế thôi, nhưng còn yêu tôi nhiều lắm. Nghĩ lại cũng thấy tôi vô tâm với vợ quá, nhiều lúc chỉ lo vui chơi với bạn bè mà quên mất vợ ở nhà. Thôi thì từ ngày mai tôi sẽ ở nhà cùng vợ, hoặc không thì sẽ đưa vợ cùng đi dự những buổi ăn chơi của anh em.


st