Được báo tin vợ đang hấp hối, chồng ôm bồ rối rít: “Nó chết sớm cho mình cưới nhau em nhỉ!” và khi trở về thì...
Hồi mới cưới nhau đi đâu Minh còn hay đưa Huệ đi cùng. Ai cũng ngưỡng mộ vì Huệ được chồng chiều chuộng như vậy. Ngày đó Huệ còn nghĩ cô đã chọn đúng người đàn ông để gửi gắm.
Rồi lúc Huệ mang bầu Minh càng chiều chuộng vợ hơn, lúc nào anh cũng xắng xít đi chợ nấu ăn, hễ Huệ thích cái gì là Minh lại nấu cho thứ đó. Cuộc sống của họ cứ êm đềm như vậy cho đến khi con trai Huệ được 5 tuổi.
Lúc này cả 2 đều bận rộn, Huệ cũng chẳng còn được xinh đẹp như ngày nào nữa. Minh thì được vợ khéo chăm nên ngày càng phong độ, lúc này anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mọi thứ cứ thuận lợi vô cùng. Vì Minh có 1 hậu phương vững chắc, nhưng sống với nhau lâu mọi thứ như 1 thói quen nên anh không còn để ý đến vai trò của Huệ.
Việc nhà cửa con cái anh ỉ lại hết cho vợ, việc của Minh là đi làm và cặp bồ. Lúc này anh mới quen được cô bồ quyến rũ xinh xắn lắm đã vậy còn rất biết chiều chuộng. Cô ta khiến Minh mê mẩn không dứt ra được, mỗi lần đi ra đường với Lệ thì Minh thấy hãnh diện vô cùng. Lúc này anh nghĩ người như mình phải đi với gái xinh thế này mới đúng chứ. Những lần nằm nghĩ ngợi so sánh giữa bồ và vợ anh lại thấy rùng mình. Trong đầu Minh, vợ anh là 1 người quá giản dị nếu không nói là quê mùa đã vậy còn hay cằn nhằn chẳng được như Lệ.
Càng nghĩ Minh càng chán anh còn ước: ‘Giá như đó là hàng hóa thì mình đã thanh lý từ lâu rồi”. Từ ngày cặp bồ cứ hễ về nhà là Minh lại cáu gắt vô cớ với vợ, Huệ buồn tủi vô cùng. Cô nghĩ chắc do công việc áp lực nên chồng mình với vậy, nên cô cố gắng cảm thông cho chồng. Nhưng khi Huệ càng nhẫn nhịn thì Minh càng được đà lấn tới.
Rồi Huệ cũng phát hiện ra chồng cặp bồ, nhìn bức ảnh cô bạn thân gửi đến mà tay chân cô run lẩy bẩy mắt nhòe đi. Huệ không tin nổi người đàn ông cô hết mực yêu thương lại làm chuyện kinh khủng đó.
- Mẹ ơi, sao vậy mẹ. Bố có đến đón mẹ con mình không ạ?
Câu hỏi của cậu con trai khiến Huệ giật nảy mình, cô nhìn con 2 hàng nước mắt cứ thế ứa ra:
- Ừ bố bận để mẹ đưa con đi taxi nhé.
- Sao mẹ lại khóc mẹ mệt à?
Nghe con nói vậy Huệ không chịu được nữa liền ôm con òa lên nức nở:
- Mẹ xin lỗi Su tại mẹ mệt quá, mẹ sai rồi. Mẹ khóc làm con lo lắng, mẹ xin lỗi con nhé.
- Mẹ cứ khóc đi, lát nữa về con bảo bố nấu cháo cho mẹ ăn nhé.
Từng lời nói của con khiến chị như tan nát cõi lòng. Chị ôm con ngồi trên xe đờ đẫn như người bị mộng du. Tối đó Minh không về nhà, Huệ cũng không gọi cô ngồi trơ ra như khúc gỗ. Đôi vai gầy run lên bần bật, cô tự hỏi mình sai ở đâu và chồng hư đốn như vậy từ khi nào?
4 bức hình hôn hít, dắt dìu thậm chí bế nhau của chồng và cô bồ cứ ám ảnh lấy tâm trí khiến cô như phát điên lên. Còn ở bên kia Minh đang bận vuốt ve cặp giò của cô bồ miệng rên rỉ:
- Em tuyệt quá, lúc nào anh cũng muốn dính chặt lấy em thế này chẳng muốn đi đâu hết.
- Em cũng vậy, anh luôn khiến em thấy đầy đê mê.
Nói rồi họ ôm lấy nhau, những tiếng trầm dục vang lên trong không gian yên tĩnh. Sáng hôm sau khi Minh đang ôm cô bồ ngủ ngon trong nhà nghỉ thì nghe điện thoại réo rắt. Hôm đó chủ nhật nên anh không đi làm, hôm qua anh nhắn tin cho vợ bảo đi công tác nên chẳng phải lo dậy sớm. Minh không muốn nghe máy vì nghĩ vợ gọi nhưng tiếng chuông đổ nhiều quá khiến anh phát cáu. Nheo mắt nhìn màn hình thấy số em trai Minh uể oải:
- Alo.
- Anh đang ở đâu thế, đến bệnh viện gấp đi chị Huệ bị tai nạn đang hấp hối sắp không qua khỏi.
- Hả làm sao mà bị tai nạn.
- Chị ấy bất cẩn bị ô tô đâm.
- Thế Su đâu.
- Su không sao?
- Ơn giời, lát anh về.
Minh tắt máy, cô bồ nghe vậy bật dậy:
- Chị ta bị tai nạn hả anh.
- Ừ kể ra nó mà chết sớm mình lại được lấy nhau lại hay em nhỉ?
- Cô đừng có mà vu oan cho tôi, ai nói tôi cặp bồ hả?
- Vợ con năm thoi thóp ở kia mà anh còn dám nói dối như thế ư? Anh thật đang sợ.
Nói rồi Lam giơ ảnh hú hí của Minh ra cho mọi người xem. Họ đuổi anh ra khỏi nhà để Huệ được yên tĩnh, 1 tiếng sau thì mẹ con Huệ mất. Cả bệnh viện vang lên tiếng khóc ai oán, ai cũng nhìn Minh như kẻ tội đồ, lúc này anh ân hận thì đã quá muộn, chính anh là kẻ đã gián tiếp giết hại vợ con mình. Anh đã vô tâm tàn nhẫn nên mới xảy ra chuyện đau đớn này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1