Tôi tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý trong một tâm trạng rối bời, không biết nên làm gì cho đúng. Kết hôn đến nay cũng đã bốn năm và có một cháu trai hai tuổi. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi tốt số lấy được người chồng hiền lành thương yêu vợ con, nhưng có ai hiểu được tôi đã phải chịu đựng sự tổn thương đó trong một thời gian dài.
Đã ba năm nay hai vợ chồng ngủ chung một giường nhưng đắp hai chăn. Chuyện vợ chồng anh cũng chẳng màn tới, suốt ngày lấy lý do công việc để trốn tránh. Nhiều lần tôi cũng gọi đến số điện thoại bác sỹ tư vấn tâm lý để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cũng chẳng được gì. Chồng thì bảo tôi trẻ con, không suy nghĩ được gì mà suốt ngày nghĩ tới chuyện ấy. Nếu muốn thì có thể ra ngoài tìm người khác chứ đừng ở đây mà đòi hỏi anh. Tôi không biết kể chuyện này với ai nên cứ cố gắng chịu đựng để rồi giờ đây cũng dần mất cảm xúc với chồng.
Chuyên gia tư vấn hôn nhân cũng khuyên em nên thử cố gắng cởi mở với chồng hơn trong vấn đề này. Thật ra em cũng đã thử nhiều lần nhưng anh không đề cập tới. Nhiều lúc cũng muốn ly hôn cho xong chuyện nhưng nghĩ tới con thì lại thôi. Hiện tại em đang rất bế tắc và không biết phải làm gì cho đúng. Rất mong chuyên gia cho em lời khuyên thích hợp để em có thể vượt qua.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1