Muôn vẻ của cổ động viên nhí, bé thì “Khi con buồn ngủ, mà bố mẹ lại bắt con xem bóng đá”, bé thì nô nức bắt mẹ đi mua sticker cờ đỏ sao vàng
Các mẹ ạ, trận chung kết vừa qua, U23 Việt Nam thi đấu tuyệt vời quá, có hơi 1 chút tiếc nuối, nhưng các em ấy đã chiến đấu quá anh hùng. Trên facebook lướt newfeed từ trên xuống dưới đều là những lời cảm ơn và xúc động về trận đấu. Nhưng ấn tượng hơn cả là không chỉ có các ông chồng máu cổ vũ bóng đá, mà các em nhỏ cũng rất hào hứng cổ vũ bóng đá.
Các cổ động viên nhí đeo băng rôn, dán sticker, mặc áo cờ đỏ sao vàng đáng yêu vô cùng. Không chỉ cổ động tại nhà, xem tivi trực tiếp cùng gia đình, mà các em ấy còn đến quảng trường, sân vận động, thậm chí được sang cả Trung Quốc cùng bố mẹ cổ vũ cho U23.
Cùng em ngắm các hình ảnh đáng yêu của các động viên nhí nhé,đáng yêu mà đáng nhớ lắm. Đã từ lâu lắm rồi, cả đất nước, từ già cho tới thanh niên và cả các bé đều hồ hởi vui mừng, hạnh phúc, tự hào dân tộc và vui hơn cả Tết như thế này.
Đầu tiên phải kể đến là hình ảnh của cổ động viên nhí, mặc kệ trời rét cắt da cắt thịt vẫn được phụ huynh dẫn đến sân vận động để cổ vũ, với nào là áo ấm, áo mưa, mũ che tai và cả những hình dán Quốc kì Việt Nam với gương mặt cực kì biểu cảm. Khi thì ngáp dài ngáp ngắn, khi thì vật vờ buồn ngủ theo kiểu biểu đạt: Khi con buồn ngủ, mà bố mẹ lại bắt con đi xem bóng đá!
Bắt gặp hình ảnh này khiến ai xem trực tiếp trận đấu cũng thấy dễ thương, có chút tội nghiệp nhưng thấy tinh thần bóng đá nhiệt huyết của gia đình thật tuyệt vời. Trên hàng ghế khán đài tại Thường Châu (Trung Quốc), hàng ngàn khán giả đã ra sức cổ vũ cho các chàng trai U23 Việt Nam cho dù trận chung kết giành ngôi U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan đã diễn ra trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới 0 độ C và mưa tuyết phủ trắng cả sân vận động.
Còn tại Việt Nam, thời tiết rất thích hợp, nên các cổ động viên nhí rất hào hứng được bố mẹ dắt đi xem bóng đá tại các điểm chiếu công cộng. Mặt mũi bé nào cũng hớn hở, đáng yêu. Cùng với các bạn sinh viên hay những người lớn tuổi, các cổ động viên "nhí" của đội tuyển U23 Việt Nam cũng hòa vào dòng người cổ vũ nhiệt tình cho trận đấu lịch sử của dân tộc.
Không chỉ "Các cháu rất thích bóng đá, dù con nhỏ tuổi. Mấy hôm nay háo hức chờ đợi trận chung kết. Còn đòi mẹ mua cờ, mua áo cờ đỏ sao vàng, mua cả cờ dán mặt và băng đô để hôm nay đi cổ vũ. Thấy con hào hứng như vậy mình cũng rất vui. Đây cũng là dịp để các con có thể thấy và cảm nhận về lòng tự hào dân tộc", chị Trâm chia sẻ.
Nhưng cũng còn có biểu hiện thú vị khác của những em bé rất nhỏ, rất mang tinh thần cổ vũ bóng đá, nhưng nhiều khi cũng không hiểu rõ là như thế nào. Nhìn khuôn mặt ngây thơ cả các em mà thấy đáng yêu không tả được.
Hòa chung không khí háo hức đó, tại nhiều trường mầm non và tiểu học, các thầy cô đã tổ chức cho các bé cùng xem và cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.
Không khí tự hào vẫn ngập tràn khắp Việt Nam, trên mọi con phố và thấm đượm trong cả những ngõ ngách nhỏ. Người người, nhà nhà, dù U23 đã thua, nhưng các em vẫn là những anh hùng.
Tuy nhiên, sau lần này, các mẹ cũng nên rút kinh nghiệm nhé, vì theo em không nên đưa bé đến những nơi quá đông người hoặc những địa điểm có thời tiết quá khắc nghiệt để bảo vệ sức khỏe cho con.
Các mẹ có nhớ, hôm trước, có 1 em bé bị cán cờ chọc vào mắt, chỉ vì bố mẹ cho đi”bão đêm” cùng không? Đấy, sợ lắm. Ngay cả em bé đi sang Trung Quốc cổ vũ với bố mẹ nữa, rét vậy, con hò reo có thể bị viêm họng, nhiếm lạnh và dẫn tới viêm phế quản. Nguy hiểm lắm.
Hãy cùng nhau xây dựng cho con niềm tin yêu và tự hào dân tộc qua bóng đá, nhưng theo cách phù hợ nha.Ví dụ như cổ vũ bóng đá ở nhà, hoặc ở trường cùng với các thầy cô như ở trên ấy. Các mẹ có đồng ý với ý kiến của em không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1