Do cũng là chuyện cá nhân nên mình lấy tài khoản mới lập.
Chuyện của mình cũng xoay quanh cuộc sống hôn nhân.
Mình là đàn ông lấy vợ mới được 6 tháng. Nhưng mọi chuyện của hôn nhân không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Mình và vợ đến với nhau sau 6 tháng yêu nhau. Dù khi yêu mình cũng biết là khi cưới không dễ dàng.
Vợ mình làm kinh doanh bán quần áo. Nhưng mọi thứ rất khó khăn vì vợ mình từng làm ăn thua lỗ nợ cũng kha khá. Nhưng với mình cái đó không quan trọng nên mình tiến đến với vợ mình với suy nghĩ 2 vợ chồng sẽ chung tay cùng nhau trả nợ và chăm lo cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Nhưng khi lấy nhau thì rất nhiều việc xoay quanh từ việc gia đình công việc đến việc nợ lần.
Không biết có thể nói là mình đang nói xấu vợ mình nữa hay không. Nhưng thực sự mình không biết chia sẻ với ai. Vợ mình lười, điều này chứng minh với việc không bao giờ biết giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp. Mọi việc trong nhà gần như cô ấy không động tay chân vào việc gì dù bán quần áo thì thuê nhân viên cô cũng chỉ ngồi chơi ôm điện thoại. Mình mỗi ngày đi làm về là đi chợ nấu cơm. Thực sự mình cũng cố gắng nhưng mình càng cố gắng cô ấy lại càng ỉ lại cho mình mọi việc. Khi mình góp ý thì tất cả sẽ được gạt hết đi. Mình cũng chỉ biết cười trừ.
Cô ấy còn có quan điểm sống quá lạ đời. Đó là không cần biết đến gia đình của mình chỉ cần cuộc sống của mình thực sự thoải mái là được. Thích được đi chơi, thích được làm đẹp và thích làm gì mà cô ấy muốn. Bỏ mặc tất cả mọi việc, cô ấy dường như không bao giờ quan tâm mọi người xung quanh mình mà cần mọi người xung quanh quan tâm cô ấy thôi! Mẹ thì một mình ốm đau không làm được bất cứ việc gì nhưng có lẽ với cô ấy điều đó không quan trọng. Mình khuyên cô ấy quan tâm tới mẹ cô ấy cũng bảo kệ.
Tính mình thì hay cáu gắt buồn chỉ biết tự mình. Chia sẻ với cô ấy suy nghĩ bản thân thì cô ấy nghĩ mình chỉ ép cô ấy thay đổi bản thân. Công việc cũng đủ sống với thời điểm hiện tại. Mình thì không muốn cãi nhau nhiều nhưng thực sự bất đồng quan điểm quá sâu sắc từ cách sống, lối sống và sinh hoạt hàng ngày. Mình và cô ấy đã cưới nhưng chưa kết hôn! Mình thực sự không muốn đánh mất cô ấy nhưng càng ngày sự khác nhau của 2 vợ chồng thể hiện quá rõ ràng.
Mọi người cho mình xin lời khuyên với ! Mình thực sự quá bế tắc rồi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng có Nh người không bạn ah
K phải k có lí do mà ông bà...