Còn 5 ngày nữa là chồng đi Mỹ, đi 5 năm.



Chiều qua chồng bảo mình, thực ra em ới chỉ thích anh chứ chưa yêu anh.


- Yêu anh phải như thế nào?


- Nếu anh có người khác, em sẽ làm thế nào?


- Chúng ta sẽ li hôn và em sẽ nuôi 2 con.


- Chính vì thế nên anh mới nói là em không thực sự yêu anh.


- Có phải ý anh muốn nói là anh không thực sự yêu em không?


Im lặng, chồng nói chuyện này anh sẽ nói sau...



Vậy là, sau gần 4 năm chung sống với 2 đứa con, chồng mới nói chúng ta không thực sự yêu nhau.



Sao chồng không nói từ sớm, để chúng ta đừng lấy nhau, để một đứa trẻ hơn 2 tuổi và một đứa mới có 8 tháng đỡ phải chịu cảnh không cha?



Mình như người chết đi rồi.