Em đang có rất nhiều chuyện thật sự bế tắc nhờ các mẹ tư vấn ạ. Em năm nay đã 26t mà chưa 1 mảnh tình vắt vai, 1 công việc cụ thể. Mà cứ bế tắc thế nè là e lại đi xem bói. E đi xem nhiều nơi mà chung quy lại họ bảo e là ko có duyên âm mà là cao duyên. E thực sự ko hiểu " cao duyên" nó là ntn và phải làm lễ ntn nữa? Như duyên âm thì bảo cắt đi là đc. E thực sự thấy c/s của e htai tăm tối, ko tìm ra lối thoát. Công việc cũng như có người cản, chẳng đâu ra đâu nên e muốn làm cái lễ cho yên tâm. E nhờ mọi ng tư vấn dùm e ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn cũng đang có vde giống mình à?