Chào các bạn


Mình có chuyện gia đình muốn nhờ các bạn cho mình một phương án hay cách giải quyết. Chứ hiện tại tâm trí mình đang rối bời. Không biết phải xử lý ra sao.


Mình có vợ và 2 cậu con trai. Đứa đầu 6 tuổi, đứa thứ hai 4 tuổi. Vc mình cùng SN 80 và cùng học với nhau từ nhỏ. Cuộc sống của vc mình nói chung là tương đối hạnh phúc từ khi cưới đến năm 2011.


Mình thanh lập doanh nghiệp từ năm 2004 kinh doanh và nhập khẩu lĩnh vực CNTT . cty phát triển rất tốt. Mình có chút vốn dư giả nên cũng mua sắm dc nhiều xe cộ ( 3c oto ) và nhà riêng tại Hn. Đến năm 2009 ngoài lĩnh vực CNTT có vẻ đi xuống. Mình quay sang mở thêm VP môi giới BDS và ôm BDS cũng như làm xây dựng ( xây nhà để bán ). đến năm 2011 do thị trường BDS vỡ. Mình nợ ngân hàng cũng như nợ XH . Nên cty mình phá sản .


Mình bỏ vào SG để lập nghiệp. Vợ con mình thì ở nhà Ngoại cho tiện chăm sóc và đk nhà vợ cũng tốt hơn. Nhưng năm mình ở trong đó thì tc vc mình cũng nhạt dần đi rất nhiều. Cũng 1 phần do mình ở xa nhà và có phần tức giận nhà vợ. khi mình có thì vỗ tay. khi mình kho khăn thì ko giúp đỡ.


Trong thời gian ở SG mình có đi lại với 1 người phụ nữ kém mình 03 tuổi, đã bỏ chồng và có 01 đứa con trai riêng. Lúc đầu thì cũng chỉ là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. vì cô đó cũng khó khăn và phá sản như mình. Sau dần tình cảm sâu đậm cô đó dọn về ở hẳn với mình như vc.


Đến hôm cuối năm vừa rồi thì cô đó báo tin cho mình là có bầu dc hơn 1 tháng. Cô đó nhất định đòi sinh con với mình. Mặc dù mình đã nói và giải thích rất nhiều về sự khó khăn và đk hoàn cảnh hiện tại của 2 đứa .


Mình kể câu chuyện này ra chắc chắn các bạn sẽ cho mình là một con người xấu và không ra gì. Nhưng thực sự bây h mình ko biết phải làm sao. Mình chấp nhận mọi sự ném đá của các bạn. Nhưng xin các bạn cho mình lời khuyên.