Em có đứa em họ năm nay cũng 28t, hình thức thuộc dạng khá, thạc sĩ du học về thu nhập cao lắm, là người khá nhanh nhẹn giỏi giang thẳng thắn, gia đình khá giả có cả khách sạn và siêu thị mini kinh doanh, nhưng chuyện tình duyên hơi trắc trở vì em mình thiên về sống tình cảm, khá thận trọng trong tình cảm nên chưa chồng con gì.
Hiện giờ nó đang yêu 1 anh, cũng đc 2 năm rồi nhưng dùng dằng chưa dám đưa về gđ vì sợ bố mẹ sẽ phản đối. Anh này chỉ học xong cao đẳng, thu nhập tầm 10tr 1 tháng thôi nhưng lại là người tình cảm, chịu khó, nhường nhịn, nói chung là về tính cách chả chê gì được chỉ là so về trình độ thu nhập và hình thức thì hơì đuối so với em mình ( anh này hơi xấu trai - béo, da đen, bụng phệ, hơi hói nữa). Anh đó bảo nó là anh ko ép em gì cả, nếu em còn ở bên anh thì anh sẽ ko xa em. Còn nếu em thấy ko muốn bên a thì a ko oán trách hay ép uổng em.
Nó có hỏi mình là với sự chênh lệch này liệu sống lâu dài có hạnh phúc đc ko? Hiện tại thì nó vẫn cảm thấy hạnh phúc. Em mình cũng ko thiếu những cơ hôị khác nhưng vẫn muốn cân nhắc. Các chị em cho mình xin ý kiến với, để mình còn đi làm quân sư :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1