Chào các mẹ


Hôm nay thật sự là lần đầu tiên em thấy ức chế như thế . Thật ra chuyện cũng không có gì to tát . Nhưng em cảm thấy hết sức bức xúc với cách hành xử này nên đưa ra để xin ý kiến các mẹ .


Chẳng là em có cô bạn , bạn thân từ hồi cấp 2 luôn. Từ quê lên hn khám bệnh , gọi điện hỏi han này nọ thì e cũng mời về nhà nghỉ sau khi khám xong để chờ chuyến tàu về quê .


Buổi trưa qua nhà em đột cuất vì hôm trước gọi điện bảo chắc là không qua được nên e cũng không chợ búa gì . Tới nơi thì vc em cũng đã mời đi ăn ngoài rồi . Tới tối lại có cô bạn cũng chơi cùng nhóm biết tin cô bạn ở quê lên chơi thì gọi điện rủ tối đi ăn buffet . Em không biết nhà các mẹ thế nào chứ nhà em thoing thường bạn bè ở hà nội thì đi Ăn cứ toàn góp tiền vào campuchia . Đằng này tối đi ăn xong, cũng may là lúc đầu em không chọn ăn buffet mà ăn gọi món . Nên 5 người ăn gogi hết gần 900k .


Đến lúc trả tiền cả cô bạn gọi rut đi ăn lẫn vợ chồng cô bạn lên khám bệnh cũng không ai có ý định trả tiền cùng bợ chồng em mà để cho vợ chồng em trả hết .


Thế là mơig bạn tới chơi nhà một hôm thì em đi tong mất 1300k . Mà lương em có 6 tr thôi ợ . Chồng e thì mới mở quán ăn nên đanh nợ nâng è cổ các mẹ ạ .


Em cũng không hiểu là do em keo kiệt tiết kiệm nên thấy bức xúc thế . Hay là em quen với cách sống hàng ngày bạn bè vui vẻ rủ nhAu đi ăn thì campuchia . Đùa chứ con thì học phí 3.5 tr một tháng . Chi tiêu cóp nhặt từng đồng . Tiết kiệm đến cái tóc đắn đo mãi chưa dám đi làm lại . Mà đùng một phát ăn một vố thế này nên e thấy thốn quá .


Em chẳng hiểu bì lí do gì mà vc em phải chi hết từ đầu chí cuối luôn ợ . Từ sau chắc chẳng bao h dám mời bạn í tới nhà nữa ạ .


Chẳng nuốn sứt mẻ tình cảm mà sao thấy bạn một thời gian không gặp lại trở nên vô duyên thế :( .


Các mẹ oei là tại cuộc sống khó khăn nên e trở nên tiếc 1300k tiền mời bạn ăn cơm hay lag tại bạn ko biết cách cư xử vậy ạ . Bực mình mà chẳng biết than với ai ak . :((