Mới tết xong mà em và chồng em đã có chuyện rồi. Thật sự thấy buồn quá các mẹ ơi. Năm nay là tết năm đầu làm dâu, lại chỉ còn mấy tuần nữa là sinh rồi, chồng em thì đi làm xa 2 tuần thì về được 1 tuần (vào các buổi tối), lấy nhau em ở bên nhà chồng, giờ gần sinh thì về nhà mẹ đẻ. Trước tết chồng được nghỉ 2 ngày, hai vợ chồng về bên nội lo việc bên đó. BMC em mới trên 50 tuổi thôi, còn khỏe mạnh lắm lại nghỉ hưu rồi nên rảnh rang nhưng ông bà chẳng làm gì cả, đợi 2 vc về dọn dẹp đón tết. Ngày 28 tết, em vừa dọn dẹp vừa phụ làm tiệc tất niên. Mệt phờ người. Trong khi ở nhà mẹ đẻ thì mẹ không cho làm gì cả, sợ bầu bì mệt mỏi. Ngày 29 tết đón giao thừa đến 1h sáng mới ngủ. Sáng mùng 1 thì đi thăm họ hàng bên nội ở xa đến chiều mới về. Người mệt lử. Rồi tối chồng em phải lên cơ quan trực, tối mùng 3 mới về nên chở em về bên ngoại luôn. Sáng mùng 2 ở nhà nghỉ ngơi, tính đi thăm họ hàng bên ngoại nhưng chồng bảo mùng 3 về rồi 2 vc đi luôn. Mới ăn cơm trưa xong thì đùng 1 cái BMC gọi kêu qua đón về làm cúng đầu năm. Thế là lại lo chạy về bên đó nấu nướng từ trưa tới chiều mới xong. Tối về nhà mẹ đẻ như người bị kiệt sức. Mùng 3 chồng về, đã bàn là chiều tối di chúc tết bên ngoại, vậy mà chồng mình đi nhậu ở đâu, về say lè nhè, 2 vc cãi nhau. Mình bầu bì sắp sinh vẫn đi cả trưa thăm họ hàng bên chồng thì được mà chồng mình về thăm họ hàng bên mình mà lại vậy. Thất vọng vô cùng. Mình nói với chồng là 3 ngày tết thì ngủ lại trên nhà ngoại 1 bữa cho công bằng, chồng mình cũng đồng ý. Chúc tết họ hàng xong chồng về bên nhà chồng có bạn đến chơi, lại nhậu rồi ngủ luôn bên đó. Hai vc ngủ 2 nơi. Trưa mùng 4 tết nhà mình làm cúng đầu năm, cả nhà ai cũng dậy sớm chuẩn bị nấu nướng, mình gọi điện thoại nói chồng lên sớm 1 chút, vậy mà chồng mình lo chơi bời bạn bè, mãi đến gần giờ ăn mới lên. Mẹ mình có nói với chồng việc 2 vc lâu lâu mới ở gần nhau mà ngủ mỗi đứa 1 nơi như vậy mình rất buồn. Chiều mùng 4 vc xuống nhà bà ngoại ăn đám giỗ, chồng mình hỏi tối ngủ ở đâu, mình nói ngủ trên nhà mẹ đẻ. Chồng bảo tối đợi anh về ngủ trên đó, giờ chồng mình đi chúc tết vài nơi với BMC đã. Mình đợi mãi đến gần 10h tối gọi điện thì chồng bảo sắp về. Bố mẹ mình chưa thấy chồng mình về nên cũng chưa đi ngủ dù cả ngày đã mệt rồi. Mãi 10h hơn mình gọi điện kêu chồng về sớm thì 2 vc cãi nhau. Chồng mình nói tết nhất đi chơi muộn một chút, rồi có BMC nên không về sớm được. BMC mình cũng biết tối chồng mình về bên này ngủ vậy mà họ chẳng thèm nhắc con trai họ coi có cần về sớm không. Hai vc chồng cãi nhau, chồng mình nói nhà mẹ đẻ mình không phải là nhà, không việc gì phải lên đó ngủ. Mình thấy buồn quá. Thương ba mẹ mình cũng thức đợi chồng mình mà giờ chồng mình nói như thế. Chồng mình và BMC mình khi nào cũng nghĩ cho bên đó, mình như vậy cố gắng làm phục vụ nhà chồng mấy ngày tết, vậy mà chỉ muốn chồng lên nhà ở 1 chút cho đầm ấm. sum họp mà khó khăn quá. Mình thấy mệt mỏi vô cùng