Xin chào mng. Thực sự có tâm sự nặng nề mà k biết phải chia sẻ cùng ai, mong Mng cho e lời khuyên;(
Em o ngoài Băc, lấy ck gần nhà nhưng sau đó ck chuyển vào trong VT công tác nên phải nghỉ vc theo ck vào. Sau 2 năm nghỉ sinh con, e xin đi làm lại tại 1 NHTMCP, cv khá bận sáng đi sớm, tối về trễ nên k thể chu toàn vừa cv vừa gdinh. Ck e cv cũng bận nhưng khi e đề nghị thuê Ng Gv thì a k chịu, nhưng khi về nhà cũng k phụ giúp vợ gì mà chỉ ôm máy tính, tv...Con thì lười ăn, về nhà trễ căng thẳng lại phải 1 mik làm mọi vc mà e lại rất nóng tính nên hay Quát mắng con. Mấy lần điên quá e chỉ đánh dọa nó thôi, thế mà anh ta tát e, đạp e ngã. Đây k phải lần đầu đánh e, hồi con còn bé mẹ ck e vào chơi cũng chỉ vì mau thuẫn mẹ ck nàng dâu e cãi nhau với bà ấy mà anh ta đã tát e 1 lần rồi. Thực sự k hiểu đc có học đàng hoàng mà sao lại làm vậy? E biết là e sai nhưng k lẽ cứ e sai là đc thẳng tay đánh vợ vậy ah? E có nt cho mẹ ck thì bà ấy bảo e phải nhẫn nhịn hy sinh vì ck con, sau đó e tình cờ dọc thấy bà ấy nt lại cho con trai là: đấy nó nt với mẹ vậy, con liệu mà cư xử.
Mang tiếng là ck làm dau khi mà chỉ đưa đc đúng lương hàng tháng 10tr, còn đâu ai cũng bảo e sướng, k phải lo nghĩ đến tiền. Mẹ ck e và ck e làm ăn hay cho ai tiền cũng k bao h nói cho e biết. E nghĩ cũng k phải tiền của mik cũng chẳng tham gia nhưng anh ta luon giấu diếm về chuyện tiền nong.
Thực sự là e chỉ có 1 thAn 1 mik trong đó k biết chia sử cũng ai, lăm lúc nghĩ ly hôn cho xong nhưng k biết phải làm sao nữa? Xin mọi ng giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1