Mình không đẹp lắm nhưng cũng đường được!!! Tuổi xuân trẻ trung thì cống hiến cho 2 đứa con hết rồi, mặc dù giữ gìn nhan sắc, cố gắng đảm đang, dịu dàng vì thực sự bản tính mình cũng không thik làm người ghê gớm, đanh đá. Đến giờ hơn 40 rồi nhưng so với bạn bè mình đẹp hơn, trẻ hơn họ nhiều. Tự nhận thấy mình đường được ở nhiều mặt. Đối với chồng mình cũng yêu thik ax nhiều vì ông í là người chiều vợ, chiều con, có học,.... và chúng mình yêu nhau từ khi còn trẻ.


Nhưng có lẽ đối với đàn ông còn một số nhu cầu khác như nhu cầu được tán thưởng, nhu cầu nhìn thấy hoặc sở hữu gái đẹp hoặc đôi khi chỉ thấy vợ xấu hơn so với trước kia,... Vậy là lại có lý do để biện minh cho việc đi ra ngoài tìm kiếm đối tác........


Càng ngày càng cảm thấy buồn, thất vọng. Hy vọng thời gian này sẽ qua nhanh!!!!!!!!!!! Nhưng mà mình buồn quá các mẹ ạ!


Sao phụ nữ chúng mình khổ thế không biết!!!!!