Vợ chồng mình có 1 đứa 3 tuổi, săp đẻ đứa thứ 2, ở chung với bố chồng.... chồng làm ở nhà, lương khoảng 7-8tr/tháng(có khi hơn), mình đi làm lương khoảng 4.5tr/tháng.
chồng là người chăm chỉ làm ăn, hiền lành, ko chơi bời..... nhưng từ khi đi làm mình có phần lo lắng ở nhà, vì chồng mình là người hiền lành, ko chơi bời nhưng mình sợ ra ngoài xã hội bị phụ nữ bỏ chồng dụ dỗ rồi mất tiền như chơi với chúng nó(gần chỗ chồng mình có mấy bà bỏ chồng, ngày trc mình còn ở nhà thì hay ra chỗ chồng mình làm nghề lắm).
chồng mình sáng thì đi làm muộn, khoảng 9h mới ra cửa hàng, tối thì lại 12-1,2h sáng mới về nhà, vc như mặt trăng với mặt trời...nói chả ai tin chứ chồng mình bảo là nhiều việ nên về muộn, lâu dần mình cũng nghi ngờ chồng và cảm thấy khó chịu kinh khủng vì chả có ai ngày nào cũng làm việc tới 1,2h sáng... mà mấy tháng gần đây ko đưa vợ đc một đồng nào, cũng chả bỏ ra đc đồng nào...
mình ko phải là người tính toán với chồng nên ban đầu nghĩ thôi lương mình chi tiêu còn lương chồng bỏ ra tích kiệm, nhưng mà càng ngày càng thấy bực bội, khó chịu vì ngày nào cũng đi làm về muộn mà lại chả có tiền, chồng mình toàn lấy lý do là lấy hàng, lấy hàng thì làm hết hàng phải có tiền chứ, đằng này hàng thì hết mà tiền chả thấy đâu .....rồi bảo là đầu tư cho chỗ đang xây, mà đã xây đc mấy đâu, cũng làm gì đã hết nhiều tiền....mình bầu bí to nên ko đi rình đc, mình toàn bảo anh mang tiền cho gái hay sao mà chả có tiền
vc mình mới vay ob nội ngoại khoảng 2ootr mua đất và đang xây dựng, hôm nọ mình nói thẳng là hàng tháng anh phải đưa vợ 4-5tr chi tiêu+bỉm sữa cho con hàng tháng, tiền lương của em thì để đấy ticks kiệm để trả nợ, chồng mình bảo: thế làm ko ra thì lấy ở đâu?
mình: anh làm ngày làm đêm mà ko nổi 4-5tr/tháng thì đừng làm
mình: em sắp đẻ rồi, tiền đi đẻ anh tính sao?
chồng: ko có thì vay oob ngoại
mình: (nói mà ko biết xấu hổ, chắc tại mình và bm mình tốt với ô í quá hay sao mà toàn ỉ lại) anh ko thấy xấu hổ à? nợ một đống ra đấy chưa chả nổi mà còn đi vay
mình nói đến tận nơi rồi mà 1 tuần rồi ko đưa vợ 1 đồng nào, mình cũng ko đi chợ mua thức ăn gì, nhà có gì ăn í...rau trồng đc thì ăn rau, ko mua sắm gì hết, mình định nếu tiếp tục mình cho ăn cơm nhạt
mình đang bầu bí mà ức chế kinh khủng, ko ai lo cho mình thì phải tự lo cho thân mình thôi, bây giờ trong nhà ko có 1 đồng nào, từ tháng này luwong mình sẽ để ra ko tiêu một đồng nào , tiền đấy để lo cho con sau này.
vc mình 1 tuần nay ko nói chuyện rồi, ko biết phải sống sao nữa, các mẹ có cao kiến gì ko, giúp mình với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1