Nhiều chuyện làm mình stress sau khi sinh quá! Cho mình lời khuyên với....
Mình mới sinh bé gần 1 tháng nhưng có nhiều chuyện làm mình stress quá:
Chuyện thứ 1: Bé nhà mình hay quấy khóc thét vào ban đêm, đứa thứ 1 thì quậy, nhiều lúc vừa lo đứa này vừa lo đứa kia, chẳng ngủ đủ giấc nên thành ra riết quen ko ngủ được-->mệt mỏi hay chóng mặt
Những chẳng có gì to lớn bằng 2 chuyện dưới đây mình kể:
Chuyện thứ 2: Lúc mình mang thai thì đi khám và làm mọi xét nghiệm bs yêu cầu tất cả ok hết. Đến ngày 30-1 mình siêu âm và làm nons-tress thì kết quả cũng khá tốt. Nhưng bs nói đến ngày dự sinh của mình là 2-2 (dự sinh theo CKK) nếu chưa có dấu hiệu sinh thì phải vào bv kích sinh. Mình nghĩ chuyện quá ngày dự sinh 1 hay 2 ngày là bình thường thôi nên mình có yêu cầu bs là mình muốn để qua ngày 4-2 (ngày lập xuân) nếu chưa sinh thì kích sinh được ko? Bs nói ok và yêu cầu mình nếu vậy thì sáng ngày 3-2 phải siêu âm và làm nons-tress theo dõi thai nhi tiếp. Minh tham khảo người lớn trong nhà ai cũng đồng ý, vì ko phải ai cũng đúng ngày sinh và có qua vài ngày cũng ko sao. Nhưng sáng 3-2 mình siêu âm và làm non-stress thì phát hiện dây rốn quấn cổ 1 vòng, tim thai yếu và động mạch não giữa xuống từ 0.71 (ngày 30-1) còn 0.7 (bt >0.7), bs chỉ định mổ cấp cứu lun. Thì lúc này đây người nhà (nhất là chồng mình) đổ thừa mình để quá ngày, ko nghe theo bs nên mới bị mổ....và con có nguy cơ http://www.webtretho.com/forum/f87/sieu-am-dm-nao-giua-ri-la-0-7-co-anh-huong-gi-den-nao-be-ko-1115584/ (lúc đầu do bs nói với cô chồng là vậy lần sau em gọi điện hỏi thì chửi em ai nói, ổng ko có nói...). Vừa lo cho con vừa tức kinh khủng. Nhưng nhà mình tin lời ổng nói với cô chồng lắm (ổng là bạn của cô chồng) nên dặn em phải theo dõi con này nọ. Họ nói nhìu đứa sinh ra ko phát bệnh nhưng đến 1t rưỡi và 4t mới phát bệnh (dẫn chứng con chú chồng và con của bà A..).Tự nhiên mới sinh con ra bị phán và mọi người có ánh nhìn e ngại con mình như vậy buồn kinh khủng.
Chuyện thứ 3:
Tình hình là anh chồng mình gặp nạn lớn trong sự nghiệp nên có mời thầy cúng giải hạn và chỉnh sửa nhà cửa tốn cũng khá lớn. Và chuyện này chồng mình say hứng lên đem đi nói với.....cha của mình. Trong lúc chờ mình mổ cha mình lại đi hỏi lại..cô chồng mình có đúng ko? (rảnh ghê) Rồi giảng giải đừng nên tin này nọ, tiền mất tật mang....Cô chồng tưởng mình nói sau đó nói lại mẹ chồng. Thành ra bây giờ trong mắt mẹ chồng và cô chồng mình là người nhiều chuyện. Lấy chuyện nhà đi kể tùm lum...Chồng mình bây giờ tỉnh ko nhớ mình có nói liền chối đây chối đẩy. Mình chẳng biết giải thích làm sao cả. Tự nhiên mang tiếng xấu vào người. :((. Nghĩ đến đây muốn chửi thề (xin lỗi các mẹ em bức xức quá) là toàn chồng gây hoạ cho em, toàn tin những người khác (vụ con em), con thì nhìu lúc đẩy mình em chăm cả 2, lâu lâu trốn đi nhậu (dù 1 tuần 1 ngày thôi nhưng em mệt lắm), khuya thì ngủ thẳng cẳng...chắc em lao vào cấu xé ổng ra mất :-&.
Mong các mẹ giúp mình xả stress.....:((
Vừa mới sinh mệt mỏi, vừa buồn...mình có nên tiếp tục cho qua hết hay phải làm như thế nào? Mỗi lần nghĩ đến (nhất là liền quan đến con) là ức chế, bực và stress ghê. Chẳng biết giải thích làm sao cho họ hiểu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Về vụ con...
chuyện 2: cũng không nên nghĩ...
chuyện thứ nhất là con quấy thì chả sao vì mình là mẹ nó phải hi sinh vì nó
chuyện thứ hai thì lỗi...