Em sẽ kể lại cho mọi người hoàn cảnh của em.


Em và vợ đang mang bầu sống mà có quá nhiều bất đồng quan điểm. Nhiều khi không hiểu em sai hay em quá áp đặt vào cuộc sống của vợ nữa. Các bác cho em xin ý kiến và góp ý.


Chuyện là vợ em bầu bì cũng được 5 tháng nay rồi. Mọi việc thì chủ yếu là em làm. Chỉ có duy nhất là cách sống kiểu sống theo ý thích của bản thân em không hiểu là tốt hay xấu của cô ấy nữa. Vợ đi làm lương tháng phập phù tháng thì 1tr5 tháng thì 2tr5 tháng thì 3tr5 chưa bao giờ quá 3tr5. Mà đi làm chưa kể tiền chạy quảng cáo tiền nọ tiền kia. Em cũng không nói nhiều chuyện này lắm. Có lần nói cãi nhau banh trời ra rồi. (công việc của vợ em làm sale cho ngân hàng vay tín chấp lương thấp vì cô ấy đi làm không chấm công suốt ngày chỉ nằm nhà ngủ với xem film khi nào có việc cần mới lên công ty).


Đến hôm qua nửa đêm nửa hôm đến 11h30 cô ấy vẫn thức xem film. Nói cô ấy bảo ngủ cả ngày rồi không buồn ngủ.


Em nói: Đi ngủ đi em


Cô ấy: Em xem 30 phút nữa em ngủ


Em: Chờ đến 12h10 phút em bảo cô ấy ngủ


Cô ấy: Em xem nốt tập


Em: Em lấy điện thoại cô ấy xem cô ấy xem tập mới


Cô ấy: Quay đít lấy gối nằm ngược lại


Em có nói thì bảo là tôi và anh không liên quan. Em ức quá cố nhịn không nói nữa đi ngủ.


Cô ấy nằm chút thì dậy mở cửa ra ngoài xong vào nhà bật đèn điện ngồi ôm cái bàn rồi viết hồ sơ.


Em không hiểu cả ngày ở nhà không làm gì mà chỉ nằm xem film chơi game và ngủ. Nửa đêm nửa hôm không ngủ cũng phải cho chồng ngủ. Đi làm cả ngày về đủ mệt cơm nước dọn dẹp xong bở hơi tai.


Nhiều khi em thấy tủi thân cho mình! Cũng có lúc nghĩ mặc kệ đàn ông cần nhưng không làm được. Tính em để nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu em không chịu được. Mà em khó chịu khi ngủ mà người khác tạo tiếng động.


Em không biết phải làm sao. Nói ra là cãi nhau mà không nói không chịu được. Vợ bầu bí nhưng mà nhiều khi nói nhỏ nhẹ không nghe lại còn cáu ngược lại. Bỏ mặc vợ không đành rồi khổ cả vợ lẫn con.


Em xin lời khuyên từ các mem. Em viết không được mạch lạc các bác thông cảm.